Khi BilL được 18 tháng tuổi, mẹ đưa hai chị em Kitty và Bill đi chơi ở khu du lịch Đại Nam, đứng trước khu nuôi cò trong vườn bách thú, nhìn những con cò đang đi bên trong, Bill chỉ và nói:
- Mẹ ơi, gà kìa. Ò ó o....
- Không phải gà đâu, con cò đó - Mẹ nói.
- Ò ó o mà!
Bil cãi rồi ra sức đứng gáy Ò ó o... làm mọi đứng đứng xung quanh ai cũng cười.
--------
Lớn hơn một chút, mẹ đưa hai chị em đi Thảo cầm viên Sài Gòn. Đến khu nuôi hươu, nai, bé Bill chỉ con nai nhỏ và hỏi:
- Mẹ ơi con gì?
- Đó là con nai.
- Không phải nai đâu, con bò mà - Bill cãi
Lúc đầu Bill không chịu nghe. Mẹ nói hoài, giải thích hoài Bill mới chịu nghe theo lời mẹ:
- Nai hả, nai bò hả mẹ? Bill nói
------
Mới đây, buổi tối khi đang chơi đồ chơi, Bill cầm con nhím nhỏ quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con gì đây?
- Không phải con nhím đâu, con chuột đó!
Giải thích hoài Bill không chịu nghe, mẹ giận quá bèn nói:
- Đây là con nhím, không phải con chuột, Bill không nghe lời mẹ là mẹ "bo xì" Bill luôn!
Lúc này thì Bill chịu nhún nhưng lại nói:
- Nhím hả? Con nhím chuột phải không mẹ?
- Mẹ: !!!
Thanh Bình
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net.