Ngày 11/2, Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM, ông Douglas Barnes đã trao thưởng cho cậu bé 8 tuổi Nguyễn Song Anh (TP HCM), người giành được giải nhất cuộc thi vẽ tranh hướng tới thế vận hội 2012 tại London do Hội đồng Anh tổ chức trên toàn cầu.
Bức tranh của Song Anh đã được các văn phòng Hội Đồng Anh trên toàn thế giới in ra và làm trang bìa của lịch đặt trên bàn của hàng nghìn nhân viên Hội Đồng Anh ở hơn 200 quốc gia. Song Anh cũng được trao thưởng những phần quà lưu niệm của Thế vận hội London 2012.
Trong niềm vui ngày nhận giải, cậu bé người TP HCM chia sẻ: "Con không ngờ bức tranh với chú thích sai chính lỗi chính tả của mình lại đoạt giải nhất toàn cầu. Con rất hạnh phúc với phần thưởng này".
Cuối năm 2011, Hội đồng Anh tại TP HCM phát động cuộc thi cổ động Thế vận hội London 2012. Đề tài yêu cầu vẽ Cung điện Westminster, thường được biết đến với hình ảnh tháp đồng hồ Big Ben. Do đánh vần sai, Song Anh chú thích thành Đồng hồ Big Bang. "Sau khi thực hiện xong và nộp cho cô giáo thì con mới biết mình chú thích sai chính tả. Khi đó con nghĩ bài thi của mình sẽ bị loại", Song Anh nhớ lại.
Bức tranh cổ động Olympic London 2012 đoạt giải của "họa sĩ" Song Anh. Ảnh: An Nhơn |
Tuy nhiên, bức tranh chú thích sai lỗi chính tả của Song Anh đã đoạt giải cấp thành phố và sau đó chiếm luôn cảm tình của Ban giám khảo Hội đồng Anh tại Việt Nam, rồi được đem sang Anh dự thi với các bức tranh khác trên thế giới. Bức tranh giành giải nhất vì có ý nghĩa cổ động cao với Đại hội thể thao Olympic.
"Nếu cho là lỗi, thì đó là một lỗi đáng yêu. "Big Bang có thể dùng để nói đến tất cả mọi thứ, từ sự bắt đầu của một nghi lễ cho đến phát súng xuất phát trong mỗi cuộc đua. Tôi ước gì mình có được tài năng như cậu bé đó", ông Robin Rickard, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, nhận xét.
Trong bức tranh, Song Anh vẽ tháp đồng hồ "Big Bang", cạnh đó là ba ngôi nhà và hai hai vận động viên cầm Cup đứng trên bục chiến thắng. Bức tranh được Song Anh vẽ tại lớp học trong vòng hai giờ. "Thi đấu ở Thế vận hội Olympic phải có người chiến thắng, còn nước Anh con biết đến với đồng hồ Big Bang nổi tiếng. Vì vậy, con vẽ hai vận động viên đứng trên bục chiến thắng, cạnh đồng hồ Big Bang", cậu bé giải thích ý tưởng.
Sinh ra trong gia đình ba mẹ đều dạy học, nhưng Song Anh được gửi học ở trường khác để luyện tính tự lập, không dựa dẫm. Song Anh là học sinh xuất sắc ba năm liền tại trường Lương Thế Vinh (quận 7). "Ngay từ khi được gửi vào lớp mầm, Song Anh được cô giáo cho tiếp xúc với môn vẽ và tiếp thu nhanh. Đến lớp Một, thấy những bức tranh của Song Anh được cô giáo khen có nhiều ý tưởng sáng tạo nên gia đình cho bé học thêm lớp năng khiếu vẽ. Từ đó bé lao vào đam mê môn này", bố bé Song Anh cho biết.
Từ khi học vẽ, cuộc thi cổ động Olympic London 2012 là lần đầu tiên "họa sĩ nhí" được trổ tài năng khiếu của mình. Ngoài môn mỹ thuật này, cậu bé còn rất thích học môn Toán. Với thể thao, "họa sĩ" 8 tuổi cao gần 1,4m nặng 40 kg, cho biết rất đam mê môn bóng rổ và bóng đá. Nhưng Song Anh không nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên để có cơ hội tranh tài ở đấu trường Olympic: "Con muốn trở thành giáo viên như ba mẹ thôi", Song Anh ước mơ.
Bức tranh cổ động Olympic London của Song Anh được in trên lịch của năm 2012. Ảnh: An Nhơn. |
Đánh giá về bức tranh của họa sĩ nhí Việt Nam, trên blog Đại sứ Anh, ông Anthony Stokes viết: "Liệu hai vận động viên đứng trên bục danh dự trong bức tranh của bé Anh kia sẽ có thể là người Việt Nam không? Việt Nam mới chỉ giành được hai huy chương kể khi lần đầu tiên tham gia Thế vận hội thể thao Olympic. Nhưng cả hai huy chương đó thực sự đáng được ghi nhận, khi mà ngân sách đầu tư cho thể thao của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn".
Thể thao Việt Nam lần đầu tiên tham gia Đại hội Olympic vào năm 1980, tại Mosscow (Nga). Từ đó đến nay, đoàn thể thao Việt Nam mới giành hai huy chương ở đấu trường Thế vận hội Olympic. Đó là HC bạc của VĐV Trần Hiếu Ngân ở môn Taekwondo (hạng 57 kg nữ) ở Olympic Sydney 2000 (Australia) và của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở hạng cân 56 kg tại Olympic Bắc Kinh 2008. |
An Nhơn