Bé Mya Whittington được cha mẹ đưa đến tại Trung tâm Y tế Hutchinson khám vì thấy khu vực dưới cằm bé sưng lên. Khi đó, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sưng hạch bạch huyết nên đã kê thuốc kháng sinh và cho bé về nhà.
Tuy nhiên, chỗ sưng vẫn không tiêu bớt mà còn to hơn quả bóng golf. Bà của Mya lại tiếp tục đưa bé nhập viện khi xuất hiện thêm chỗ sưng nữa, bằng nửa quả bóng golf. Các bác sĩ nghi ngờ bé nhiễm trùng tụ cầu khuẩn trên các hạch bạch huyết. Họ đã chọc chỗ sưng, làm khô và vẽ khoanh vùng bị sưng để xem liệu nó có nặng hơn.
Sau đó, bé được tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, cạo lớp vảy hình thành ở đó và được cho về nhà theo dõi.
Chị Emma, mẹ bé cho biết: "Sau khi bác sĩ đi khỏi, chúng tôi nhận thấy dường như có cái gì đó như một sợi dây hoặc cái que mọc lên từ chỗ mụn. Tuy nhiên, chúng tôi cứ để nguyên như thế vì nghĩ bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể".
Tối hôm đó, bác sĩ nhi khoa của bé đến thăm gia đình và thấy vật thể lạ. Bà đã dùng kẹp lôi ra một cái lông vũ đen dài khoảng 5 cm từ chỗ sưng lên ở cổ của bé.
Theo bác sĩ, có thể bé đã có thể nuốt hoặc hít phải chiếc lông, dị vật này dường như găm vào bên trong má hoặc cổ họng và sau đó theo thời gian cơ thể tìm cách tống nó ra ngoài.
Chị Emma cho biết vợ chồng chị có mua cho bé một chiếc gối lông vũ đặt trên giường nhưng Mya thường không nằm trên gối. Vì thế, nó an tọa trong phòng giặt là suốt nhiều tháng. Và giờ thì bị vứt vào thùng rác.
Hiện bé Mya vẫn chưa khỏi hẳn. Khu vực bị sưng giờ mọc lên một khối u có đường kính khoảng 4cm. Nếu nó không tự vỡ, bé sẽ phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ nó.
Phương Trang (theo Foxnews)