Nhìn bé Khánh Ly luôn miệng hát và líu ríu chạy nhảy bên ngoài hành lang khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng quốc gia, không ai nghĩ em đang bị bệnh. Chỉ khi y tá vào thay băng, bỏ áo quần của em ra mới thấy, khắp người em là những vết bỏng chưa lành, người băng chằng chịt.
Bị bỏng khi ngã vào nồi lẩu từ dịp Tết, nhưng đến nay, bé Khánh Ly (Sơn Diện, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn chưa bình phục do tổn thương quá rộng và sâu.
Bế Trần Nguyễn Khánh Ly sau hơn hai tháng điều trị bỏng do ngã vào nồi nước lẩu, vẫn chưa bình phục. Ảnh: Minh Thùy. |
Bà ngoại bé cho biết, Khánh Ly từng nằm điều trị hơn một tháng tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh và được ghép da hai lần nhưng vẫn chưa ổn. Theo các bác sĩ, em vẫn phải tiếp tục điều trị và khó khắc phục được hoàn toàn các tổn thương trên da.
Các bác sĩ cảnh báo, bỏng nước lẩu đang sôi thường gây tổn thương rất nặng. Vì thế, trong bữa ăn, nhất là có canh nóng hoặc nồi lẩu, người lớn cần đặc biệt cảnh giác, trông chừng trẻ, bởi các bé rất hiếu động, có thể gây tai nạn.
Minh Thùy