Nằm trong khoa Bỏng trẻ em, Viện Bỏng quốc gia, bị băng trắng từ cổ tới chân, bé Lê Hồng Tuyết, 3 tuổi nằm kêu khóc vì đau. Khi người mẹ cố gắng bón chút cơm với ruốc cho con, bé lắc đầu không ăn và luôn miệng gọi bố.
![]() |
Bé Lê Hồng Tuyết bị bỏng từ cổ tới chân nên lúc nào cũng đau đớn. Ảnh: Minh Thùy. |
Anh Vi Văn Hậu, bố bé (ở thôn Đồng Khuôn, xã Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, con gái anh bị bỏng cám lợn từ hôm 12/3. Tổn thương quá rộng và khá sâu khiến bé luôn đau đớn, kêu khóc. Hiện tại, sau hai lần phẫu thuật, sức khỏe bé vẫn chưa bình phục, da vẫn còn nhiều vùng ướt, đau.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng khoa bỏng trẻ em Viện bỏng Quốc gia cho biết, bé Tuyết bị tổn thương khá nặng. Lúc mới điều trị em còn bị nhiễm khuẩn huyết, rất nguy hiểm. Hiện tại, bé đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị.
Tuy vậy, vì hoàn cảnh khó khăn, cả nhà chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng, hôm nay, cặp vợ chồng trẻ người dân tộc Nùng đành xin cho con ra viện.
Vương Linh