Cậu bé dễ thương dường như rất bình tĩnh, không khóc nháo hay hoảng sợ gì, và ngoan ngoãn theo xe cảnh sát về đồn. Tại đây, cảnh sát vội điều tra thận trọng các thông tin của bé và tìm cách liên lạc với gia đình. Hai tiếng sau, gia đình em vẫn chưa tới nhận con.

Cậu bé đi lạc vui vẻ ăn cùng các chú cảnh sát. Ảnh: qq.
Thấy sắp đến bữa tối, cậu bé kéo tay người cảnh sát và nói "Chú ơi, cháu đói!". Vì thế các cảnh sát đã đưa bé đến căngtin của đồn và cậu bé ăn trong tâm thế rất thoải mái, theo qq.
Sau bữa ăn cậu bé được bà tới đón về. Bé rất vui vẻ tạm biệt các chú. Cảnh sát nhắc nhở các gia đình nên cẩn trọng trông con trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới và nên để trẻ học thuộc số điện thoại của gia đình.
T. An