![]() |
HLV Magath. |
Bất chấp thành tích nghèo nàn ở các lần đối đầu trước đây, lợi thế sân nhà cùng phong độ thuyết phục ở Bundesliga từ đầu mùa bóng giúp "Hùm xám" được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút khi gặp lại AC Milan ở lượt đi vòng 16 đội Champions League năm nay. Bayern khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng siêu hạng của Ballack cùng với thế trận hoàn toàn trên cơ trong 45 phút đầu tiên. Nhưng kết quả cuối cùng lại một lần nữa không chiều lòng người Đức khi đối thủ đến từ Serie A vùng lên san bằng tỷ số ở hiệp 2.
Sau trận, HLV Magath phát biểu: "Tôi rất thất vọng với kết quả hòa 1-1 vì Bayern đã áp đảo và rõ ràng là đội chơi tốt hơn trước giờ nghỉ. Đầu hiệp hai, chúng tôi đã chơi chậm lại và có phần thụ động. Sau khoảng một giờ thi đấu, tôi đã định tăng cường thêm hai cầu thủ mới vào sân để gia tăng áp lực lên phần sân Milan nhưng bàn thua từ chấm phạt đền đã khiến chúng tôi không còn cơ hội".
Nhà cầm quân này cũng dành những lời khen ngợi cho thủ môn trẻ Rensing, người đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của Oliver Kahn trong trận đấu này: "Cậu ấy đã chơi một trận xuất sắc và cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy trong tình huống đối mặt với Shevchenko".
Bất chấp trận hòa đáng thất vọng đêm qua, Magath vẫn rất tự tin khi đề cập đến khả năng đi tiếp của Bayern: "Hòa 1-1 trên sân nhà thực sự là kết quả không hề muốn nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội vào tứ kết. Ít nhất chúng tôi cũng chứng tỏ rằng mình mạnh không kém Milan, thậm chí có lúc hoàn toàn áp đảo họ. Hơn nữa, họ sẽ vắng Gattuso bị treo giò ở lượt về. Tôi không thấy có lý do nào khiến chúng tôi không thể chiến thắng tại San Siro".
Tiền vệ Micheal Ballack cũng có chung quan điểm với ông thày của mình: "Bayern xuống tinh thần đôi chút khi bị gỡ hòa. Nhưng tôi cho rằng đội đã chơi tốt và hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng tại Milan. Đó là một nhiệm vụ không dễ dàng nhưng chúng tôi rất lạc quan".
![]() |
HLV Ancelotti. |
HLV Ancelotti thì cho rằng Milan xứng đáng với kết quả hòa: "Đây là một trận đấu cân bằng, và tôi hài lòng vì Milan đã hoàn thành chỉ tiêu hòa ở lượt đi. Milan đang có cơ hội lớn để lọt vào vòng tứ kết. Ở những trận đấu như thế này, ranh giới giữa thắng thua là rất mong manh. Chúng tôi nhập cuộc rất khó khăn bởi lối chơi nhanh và áp lực của Bayern. Nhưng chúng tôi đã cầm bóng và làm giảm tốc nhịp độ trận đấu sau khoảng 30 phút đầu. Sau khi có bàn quân bình tỷ số đầu hiệp 2, Milan đã tạo ra một số cơ hội ăn bàn. Tiếc là chúng tôi không tận dụng được. Bayern là một đội mạnh và họ cũng có khả năng đạt kết quả tốt trong trận lượt về, nhưng chúng tôi có hai tuần để chuẩn bị".
P.D. tổng hợp