Tôi đi về đường Láng nhiều, nhưng ít khi rẽ vào từ đường Lê Văn Lương, nơi hai đường giao nhau tại ngã tư đèn xanh đỏ. Nhiều lúc thấy mấy anh cảnh sát giao thông đứng ở đường Láng, ngay ngã tư, phạt một số người, tôi thắc mắc không hiểu là do họ không đội mũ bảo hiểm hay rẽ không xin đường.
Một hôm, tôi từ đường Lê Văn Lương rồi rẽ vào đường Láng để về Cầu Giấy. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, dù đã nhìn thấy mấy anh cảnh sát đứng bên kia đường Láng nhưng tôi vẫn rẽ trái để vì không hề có biển cấm. Thiết nghĩ ngã tư to đùng, rẽ là đương nhiên. Có ba người cùng rẽ với tôi.
Ai dè hai anh cảnh sát thấy vậy bèn bắt hai người, tôi và một người nữa. Bị bắt mà không biết tại sao, tôi hỏi thì các anh bảo không được rẽ, muốn rẽ phải chạy tít xuống dưới vòng lên. Thế là bị phạt hai trăm nghìn đồng tại chỗ.
Hôm nào về tôi cũng thấy có cảnh sát giao thông ở bên đường Láng chỗ ngã tư giao với Lê Văn Lương, và chỉ bắt lỗi sang đường từ Lê Văn Lương. Số lượng người bị phạt rất nhiều vì không có biển báo mà ngã tư này lại đông xe cộ.
Thiết nghĩ, thay vì phải đứng bắt người vi phạm ngày ngày tháng tháng thì nên làm cái biển cấm, khỏi ai dám rẽ nữa. Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh những người ở Lê Văn Lương rẽ vào đường Láng bị bắt lỗi mà ấm ức. Nếu có biển thông báo thì chắc chắn mỗi ngày sẽ giảm rất nhiều người có ý rẽ vào đường Láng.
Tôi viết bài này để các bạn tránh không rẽ vào đó và để các quan chức ngành giao thông cắm biển cấm để người đi đường đỡ nhầm lẫn. Hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết.
Nguyễn Minh
Chia sẻ những câu chuyện đời sống xã hội của bạn tại đây.