Kền kền tranh mồi của báo đốm. Video: National Geographic.
Một nhân chứng giấu tên ghi lại cảnh bầy kền kền hợp sức xua đuổi mẹ con báo đốm khỏi xác con linh dương châu Phi chúng đang ăn dở trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, National Geographic hôm qua đưa tin.
Theo các chuyên gia, cảnh tượng này không gây bất ngờ. "Trong số ba loài mèo lớn ở châu Phi, báo đốm là loài yếu ớt nhất", Luke Dollar, nhà sinh vật học bảo tồn, người phụ trách chương trình Big Cats Initiative của National Geographic, cho biết.
"Việc tránh bị thương thực sự quan trọng với chúng. Báo đốm rất hay bị bắt nạt. Chúng di chuyển nhanh để săn mồi nhưng sẽ rời đi nếu bị đe dọa", Dollar giải thích.
Hai mẹ con báo đốm có thể đã tranh thủ đủ thời gian để ăn thịt con mồi. Tuy nhiên, do đang ở cùng con nhỏ, báo mẹ dễ gặp nguy hiểm hơn bình thường.
Corinne Kendall, chuyên gia về chim kền kền kiêm nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Địa lý Quốc gia, chia sẻ đây là một cảnh tượng quen thuộc. Cô thường chứng kiến kền kền tranh mồi của các loài vật khác. "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy linh cẩu dựa vào chim kền kền để tìm xác thối. Linh cẩu sẽ tới chỗ con mồi nhanh hơn nếu chúng đang tìm kiếm quanh khu vực", Kendall nói. Những con báo đốm có thể không chỉ sợ bầy kền kền mà còn lo ngại về loài vật đang theo đuôi chúng.
Cả báo đốm và kền kền đều nằm trong danh sách loài cực kỳ nguy cấp ở Nam Phi. Nghiên cứu mới chỉ ra báo đốm đang bên bờ vực tuyệt chủng với số lượng giảm xuống còn chưa tới 7.000 con.
Quần thể chim kền kền ở châu Phi đang sụt giảm vì nhiều lý do bao gồm săn trộm làm thuốc và đầu độc. Kền kền thường vô tình bị đầu độc khi ăn xác động vật bị dân địa phương tẩm thuốc trừ sâu làm bả để giết sư tử.
Ở Ấn Độ, số lượng kền kền cũng đang giảm mạnh. Không có chim kền kền dọn sạch xác thối, số lượng chó hoang bùng nổ, kéo theo bệnh dại lan truyền khắp cả nước, dẫn tới nhiều ca tử vong ở người.
Phương Hoa