Con voi cao 1,6 m, nặng khoảng 1 tấn, đường kính chân 24 cm, ngà dài 10 cm. Sau khi trúng đạn cách tổ chốt số 4 vài trăm mét, nó đã bỏ chạy gần 3 km rồi mê man dưới chân đồi. Do địa hình phức tạp nên một số chuyên gia lạc rừng. Riêng toán vác xích và bác sĩ Zainal đã đến nơi kịp thời và chích thuốc giải mê cho nó đứng dậy, xích vào cây to. 18h30' cùng ngày, đoàn săn voi bắt thêm được con voi nhỏ nhất.
Mấy ngày qua, đoàn săn không còn thấy voi đực lớn nhất (đường kính chân 27 cm) xuất hiện trong khu vực. Trước đó, con voi này đã xuất hiện giữa ban ngày, liên tục tìm cách vượt lộ 710 trốn sang núi Ông, nhưng toàn bộ lực lượng bảo vệ và dân chúng trong vùng đã “dàn hàng ngang” ngăn chặn từ xa. Một lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận tiết lộ, sau khi con đầu đàn bị bắt, 3 voi còn lại hầu như không ngủ, đi lại suốt ngày đêm và càng rút sâu trong rừng. Sải chân voi phát hiện trên đường cho thấy chúng hầu như liên tục chạy và không có chỗ trú ẩn cố định. Ông Phạm Mộng Giao, cán bộ Cục Kiểm lâm, thành viên đoàn săn bắt, cho biết không tìm ra dấu vết con voi này thì khả năng nguy hiểm cho voi và người rất cao. Hiện 2 con bắt được đang bị xích trong rừng, nhằm lôi kéo số còn lại tụ đàn.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia Malaysia cũng đang rất vội. Họ cố bắt trọn số voi còn lại đưa lên Đăk Lăk rồi chia tay tại đó. Dự kiến, sau 1 ngày nghỉ ngơi tại TP HCM, họ sẽ lên đường về nước ăn Tết của những người theo đạo Hồi trong tháng chay Ramadan trước ngày 15/12. Theo ông Lục Minh Hiếu, Chi cục phó Kiểm lâm Bình Thuận, mọi dự tính đều tuỳ thuộc vào kết quả săn voi trong vài ngày tới.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)