![]() |
Vụ trộm tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang xảy ra sáng 3/2. Kẻ gian mở khóa vào Văn phòng của Sở, dùng khoan máy phá két sắt đựng tiền, lấy đi gần 900 triệu đồng và điện thoại di động của chuyên viên của Văn phòng để quên trên bàn. Trong két sắt vẫn còn hơn 11 triệu đồng tiền mệnh giá nhỏ 10.000 đồng vứt lăn lóc. Đồ đạc trong phòng không có một dấu vết của tên tội phạm. Nghi can được xác định là Lều Văn Đức - "siêu trộm" tại đất cảng Hải Phòng. Từ 16 tuổi, Đức đã bị kết án vì ăn trộm. Tổng cộng tới nay đã 4 lần "ngồi bóc lịch" với án 12 năm tù giam. Đặc điểm của Đức là chuyên đột vòm và đi gây án tại các tỉnh ngoài. Đầu tháng 8, tại cơ quan điều tra, Đức nhận là thủ phạm. Đức khai trước khi gây án đã lên Tuyên Quang quan sát, và "chọn" Sở Giao thông vận tải. Khi két sắt bị phá ra, Đức cũng không ngờ có nhiều tiền đến thế. Tên trộm vơ hết những tiền có mệnh giá lớn cho vào túi. Còn hơn 11 triệu đồng mệnh giá nhỏ dù rất tiếc nhưng đành để lại vì không còn chỗ nào nhét. Số tiền gần tỷ đồng trộm được, Đức cho người tình 100 triệu đồng, chị gái 150 triệu đồng... Tổng cộng, cơ quan công an đã thu lại được gần 270 triệu đồng, trao trả cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang ngày 27/8. Trong quá trình điều tra vụ trộm tại Sở Giao thông vận tải, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Văn Mạnh (thủ quỹ của Ban Quản lý dự án giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải) làm thất thoát hơn 750 triệu đồng tiền quỹ. Ngày 7/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Mạnh để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, Mạnh đã bỏ trốn đi nhiều nơi, đến Móng Cái (Quảng Ninh) và đã xin được vào làm bảo vệ của một trường học ở đây. Ngày 21/6, Mạnh đã về đầu thú tại Công an tỉnh Tuyên Quang và khai nhận hành vi. (Theo Công An Nhân Dân) |