Chúng tôi yêu nhau từ 2014 đến 2017 mới tổ chức đám cưới và sinh một cháu trai. Vợ tôi là giáo viên cấp hai, tôi là nhân viên văn phòng. Một hôm vợ chồng đi dự tiệc về, có chút men trong người nên xảy ra cãi vã một số chuyện, dẫn đến vợ tát tôi. Tôi không kiềm chế được nên tát lại vợ. Sáng hôm sau vợ chồng ngồi lại nói chuyện, tôi xin lỗi vợ và chủ động làm hòa. Vợ nhất quyết không chịu và đòi ly hôn. Vợ soạn đơn ly hôn rồi gửi cho tôi nhưng tôi không xem, vẫn cầu xin vợ tha thứ.
Mấy ngày sau đó, khi hết tiết ở trường, chiều tối vợ lại xuống nhà bạn, nhà chị chơi chung nhóm để uống rượu liên tiếp, tối nào cũng 1h sáng mới về tới nhà với con. Tôi đi làm xa nên ở lại cơ quan, thường thứ hai lên, thứ tư về, thứ năm lên và thứ sáu về.
Một tối thứ năm, vợ đến uống rượu nhà một chị trong nhóm. Đêm đó vợ không về nhà mà ngủ lại nhà chị đó luôn, tới 5h sáng vợ vẫn còn men rượu, không về nhà mà ghé vào cửa hàng quần áo của vợ chồng tôi để ngủ nghỉ và mở cửa bán hàng. Vợ chủ động nhắn tin với người đàn ông kia, là người chơi chung trong nhóm của vợ với mấy chị bạn. Hình như người đó nhỏ hơn vợ tôi bốn tuổi. Hai người sau đó vào cửa hàng nói chuyện một lúc và chuyện gì đến đã đến. Sáng hôm đó, tôi không được khỏe nên xin nghỉ để về đi khám. Khi tôi về tới cửa hàng thì phát hiện vợ và người đó đang ân ái. Tôi đã quay lại video làm bằng chứng, hiện tại chuyện này chỉ có ba người biết.
Ảnh minh họa AI
Vợ cầu xin tôi tha thứ, nói là đây là lần đầu tiên làm chuyện tày đình, rằng trái tim không thắng được lý trí. Vợ bảo không có tình cảm yêu đương gì với người đó, cũng mới biết cậu ta là em của một chị chơi chung trong nhóm. Cậu ta cũng khẳng định mới biết vợ tôi và không có tình cảm gì, mọi chuyện xảy ra giữa hai người là do vợ tôi chủ động. Giờ tôi không biết phải làm như thế nào, có nên tha thứ cho vợ? Tôi nghĩ cho con rất nhiều. Mong được các bạn góp ý để tôi có hướng quyết định đúng đắn nhất trong cuộc hôn nhân này. Chân thành cảm ơn.
Hoài Nam