Theo Washington Post, anh Eugene Finney đang bơi tại bãi biển California trong kỳ nghỉ cùng gia đình thì bị một con cá mập lao vào tấn công. Vật lộn thoát khỏi con cá để vào bờ với vết cắt dài trên lưng, Finney không đến bệnh viện.
![Finney bị cá mập tấn công khi đang tắm biển. Ảnh: W.P](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/10/10/ca-map-can-4320-1444439537.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8QkMjvDKNBRLKmAg_wu4HQ)
Finney bị cá mập tấn công khi đang tắm biển. Ảnh: W.P
Trở về Massachusetts vẫn còn đau đớn nghiêm trọng, anh đến Trung tâm y tế St. Elizabeth để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ phát hiện anh có một khối u ung thư đang phát triển bên thận phải, với kích thước khoảng bằng một quả óc chó.
Khối u đã được phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot cách đây hai tuần. May mắn Finney không cần xạ trị hay hóa trị.
![Finney trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ảnh: W.P](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/10/10/ung-thu-than-1541-1444439537.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q2vPu2ku-9hbGlGnzq6Uew)
Finney trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ảnh: W.P
"Nếu không có sự cố với cá mập, tôi sẽ không biết được mình đang mắc ung thư. Cá mập đã cứu sống tôi. Tôi cảm thấy thực sự may mắn và cảm giác như mình sống lại lần hai", Finney chia sẻ.
Lê Phương