Sun Ye và Liu Yan sinh năm 1991 trong một gia đình ở tỉnh Sơn Đông nhưng bị cho làm con nuôi ở hai nơi khác nhau sau khi chào đời.
Người chị Sun Ye biết thân phận của mình từ năm 7 tuổi nhưng đến năm 21 tuổi mới biết còn có em gái. Cô bắt đầu tìm kiếm em nhưng không có kết quả.
Cách đây hai năm, một hàng xóm cũ của người em xem livestream của Sun Ye và nhận nhầm. "Tôi liền nhắn tin với người này và được biết tôi giống em gái Liu Yan như hai giọt nước", Sun Ye, nữ doanh nhân 33 tuổi nói.
Sun Ye đoán người mà hàng xóm nói chính là cô em gái thất lạc của mình. Cô xem hết 300 video trên tài khoản của Liu Yan và tìm cách xác định vị trí của em. Người chị tìm đến nơi em gái từng làm việc nhưng nhận ra Liu đã nghỉ việc. Liên lạc qua số điện thoại không được, Sun nhờ một người bạn của Liu kết nối.
Ban đầu người bạn này không tin. Sun phải thuyết phục và gửi ảnh để chứng minh mình và Liu giống nhau thế nào. Khi hai chị em liên lạc với nhau lần đầu tiên, Liu cũng nghĩ đây là một vụ lừa đảo vì hiện nay công nghệ ghép hình ảnh rất cao. "Lúc đó tôi không biết mình mình là con nuôi", Liu giải thích.
Dì của Liu sau đó xác nhận thân phận của cô và cho biết có một người chị song sinh. Hai chị em gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 3/2022.
Sun cho biết khi đó rất choáng váng khi nhìn thấy một người giống hệt đứng trước mặt mình, từ giọng nói, kiểu tóc và gu ăn mặc đều giống nhau. Bất ngờ nữa là họ đều đặt tên con trai mình là Kevin.
"Chúng tôi về thăm nhà nhau và cảm thấy như có thêm một gia đình nữa", Liu chia sẻ.
Họ cùng nhau tìm cha mẹ ruột nhưng chưa có kết quả nên không rõ vì sao bố mẹ lại cho hai con đến hai gia đình khác nhau.
Một số người đoán thời đó có có thể họ không tìm được gia đình nào đủ khả năng nuôi cả hai đứa trẻ.
Trong một chương trình truyền mới đây, cặp chị em cho biết trân trọng từng "khoảnh khắc đầu tiên" bên nhau sau cuộc hội ngộ. Họ đã mở hai cửa hàng quần áo phụ nữ, đó là ước mơ của Liu trước khi cô gặp Sun.
Hai chị em cũng vui vẻ với ngoại hình giống hệt nhau, dùng điều này để trêu đùa chồng và con trai hay có thể mở khóa điện thoại của nhau bằng nhận dạng khuôn mặt. "Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể lớn lên cùng nhau, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ trải qua quãng đời còn lại trong hạnh phúc", Sun nói.
Câu chuyện của họ đã khiến nhiều người kinh ngạc. "Họ đã được số phận định sẵn để ở bên nhau, bất kể xa nhau bao lâu", một người nói.
Bảo Nhiên (Theo Sina)