Ông Loew dường như đã không đánh giá được hết khả năng của đối thủ. Chắc rằng trước giờ bóng lăn, ông đã nắm được đội hình của người đồng nghiệp Prandelli (ông thầy người Italy bố trí tới 2 tiền đạo, sẵn sàng cho thế trận tấn công) nhưng ông không ngờ rằng đối thủ lại sẵn sàng chơi tấn công "vỗ mặt" và hiệu quả đến vậy.
Chính vì thế, ông Loew đã không trở tay kịp để có đấu pháp hợp lý nhằm khắc chế lại lối chơi của đối phương.
Italy đã chơi một trận tuyệt hay, với lối chơi hợp lý, đặc biệt, các cầu thủ quan trọng của họ như Pirlo, Cassano, Balotelli đều tỏa sáng đúng lúc.
Italy mới chỉ thắng đúng một trận, còn hòa tới 3 trận trong hành trình đến với trận bán kết, hoàn toàn trái ngược với tuyển Đức có 4 chiến thắng. Nhưng rõ ràng những thông số đó hoàn toàn không nói lên được sức mạnh của đoàn quân áo thiên thanh. Nhìn cách họ mạnh mẽ tấn công dồn dập về phía khung thành của thủ môn Neuer, không ai nghĩ rằng họ lại là đội được nhà cái xếp vào "cửa dưới" trước trận đấu.
HLV Low bất lực trước thế trận sụp đổ quá nhanh của Italy. |
Sự tự tin của các tuyển thủ Italy cũng là một vũ khí quan trọng của họ trước người Đức. Có lẽ các cầu thủ áo thiên thanh tin vào lịch sử, khi họ luôn thắng Đức ở các giải đấu lớn.
HLV Loew đổ lỗi cho sự lơi lỏng hàng thủ đã dẫn đến thất bại. Đúng là các hậu vệ Đức đã rất lơi lỏng trong cả hai tình huống Balotelli ghi bàn. Ngoài những sai lầm này, ông Loew vẫn khẳng định đoàn quân của mình đã thi đấu rất nỗ lực. Nhưng ông chưa thừa nhận rằng chính mình đã sai lầm.
Quả là các cầu thủ của ông Loew đã nỗ lực, nhưng trong một trận cầu quan trọng như trận bán kết Euro, khi mà các cầu thủ Đức bị cuốn vào thế trận mà đối phương tạo ra, cùng với việc các học trò của ông không thể tỏa sáng như đối thủ, thì thất bại là điều không thể giải thích.
Đội tuyển Đức đã không lường trước để có biện pháp hạn chế tầm nguy hiểm của "Siêu quậy" người Italy gốc Ghana, không những thế, các cầu thủ áo trắng đã không thể ngăn chặn được hàng tiền vệ khá biến hóa, gồm Pirlo, De Rossi và Montolivo. Sau khi thua một bàn, họ vẫn dồn sức lên tấn công, bộc lộ lỗ hổng lớn hơn cho chàng Mario da màu tiếp tục thể hiện khả năng sát thủ.
Trên hàng công, các tiền đạo Đức không tìm được con đường tiếp cận sát khung thành thủ môn Buffon. Trong khi đó, các cầu thủ Italy quá hoàn hảo trong chiến thuật phòng ngự phản công, khiến hàng thủ áo trắng vất vả chống cự từng đợt lên bóng một.
Có người băn khoăn, sao Đức không đá "điềm đạm" như cách mà các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện trước Bồ Đào Nha. Thực ra, lối chơi giữ bóng nhiều, chuyền bóng qua lại không phải sở trường của Đức. Trận bán kết vừa qua cho thấy, Italy là đội giữ bóng và đan chuyền cho nhau tốt hơn, ngay cả khi thi đấu với tốc độ cao.
Trong thế trận tấn công hoảng loạn của Đức, người ta không thấy bóng dáng của Schweinsteiger, người có những đường chuyền "chết người" trong các trận đấu vòng bảng, không thấy sự sắc bén của Gomez hay Podolski, chỉ có lờ mờ những nỗ lực cá nhân của cầu thủ trẻ Kroos hay của Ozil trong một vài tình huống đơn độc. Các sự điều chỉnh của ông Loew như tung Klose, Reus hay Muller vào sân đều không đem lại kết quả như mong muốn. Với thế trận và đấu đấu pháp như vậy, thật khó để các cầu thủ của Đức làm nên chuyện.
Khi nhìn bóng áo đỏ của thủ môn Neuer xông lên trong những pha hãm thành tuyển Italy cuối trận, người ta hiểu, tuyển Đức đã buông xuôi. Hành trình tại một giải đấu tuyệt vời với tuyển Đức đã bị chặn lại một cách bất ngờ nhất, cay đắng nhất, vì nguyên nhân gì, ông Loew chắc biết rõ, chỉ còn chờ lúc ông thừa nhận rõ ràng mà thôi.
Tiên Long