Tôi là nữ, 27 tuổi, lấy chồng hơn 3 năm, con trai gần hai tuổi. Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, lương đủ chi tiêu, chồng làm thêm bên ngoài để tăng thu nhập, anh khá bận nên việc chăm sóc, dạy dỗ con cái hầu như tôi phụ trách. Chồng đi làm về chỉ chơi với con một chút là lại làm việc hoặc nấu ăn, lo việc nhà, con hầu như chỉ theo mẹ. Con trai tôi hay khóc nhè từ khi hơn một tuổi tới giờ, chỉ cần không vừa ý là bé có thể lăn ra ăn vạ, ném đồ. Những lúc bé không vui, ai động vào người hoặc nhìn bé (trừ mẹ) là bé khóc, ăn vạ.
Gần đây, nếu bạn nào giành đồ chơi mà con không lấy lại được là con sẽ cắn bạn hoặc khóc rồi đi tìm mẹ. Có lúc tôi dỗ dành, có lúc mặc kệ nhưng con vẫn vậy, không thay đổi được. Bé cũng chậm hơn các bạn khác, gần hai tuổi mà chỉ nói được vài từ, chưa tự đi vệ sinh được, thi thoảng bé gọi mẹ nhưng có lúc lại tự tè ra quần (đa số là tè ra quần). Tôi dặn con đi vệ sinh thì gọi mẹ, bé làm được một hôm rồi hôm sau lại quên. Đi đại tiện bé cũng không chịu ngồi bô dù tôi đã tập nhiều lần, bé có thể ngồi bô lúc lâu rồi đứng lên mới bĩnh, tôi rất bất lực.
Việc ăn uống của con cũng khá vất vả, bé chưa tự xúc ăn được vì rất lười ăn, sữa không uống được vì bị bất dung nạp và dị ứng đạm bò, cứ uống là đi ngoài, sữa đặc trị thì khó uống nên bé không dùng. Hiện tại tôi gửi bé cho một bà giữ trẻ, bà khá chiều bé nên bé hay nhõng nhẽo. Tôi ở vùng xa xôi nên không có nơi giữ trẻ tốt như ở thành phố được, mong các bạn cho tôi lời khuyên trong việc dạy trẻ.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc