Tài “ba đô” tên thật là Vũ Đình Trung (sinh 1966, ở ấp Đình, phường An Khánh, quận 2). Y thuộc loại “ăn trên, ngồi trốc” trong thế giới ngầm với khoảng chục tên đàn em đầy tiền án, tiền sự. Tài cũng được các cô chiêu, cậu ấm ham chơi, đua đòi biết đến như một bậc đàn anh hung tợn, dám chơi, dám chịu.
Theo hồ sơ của Phòng Cảnh sát Hình sự TP, Tài “ra mắt” trong giới giang hồ tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng (quận 1). Năm 1994, để lấy uy trong giới anh chị, Tài đã tổ chức đánh nhau với một băng khác ở khu vực này, rồi lãnh án 3 năm. Năm 1998, trong một lần “hành quân” gây thanh thế để bảo kê ở vũ trường Đêm Màu Hồng (quận 1), Tài chống trả lực lượng cảnh sát và bị bắt.
Tháng 3, Tài vào vũ trường Thái Sơn (quận 1) đánh một người khách đến mức phải đi cấp cứu. Cùng tháng, Tài gây sự với khách nhảy ở vũ trường Phi Thuyền (quận 1) nhưng bị lực lượng bảo vệ ở đây mời ra ngoài. Tháng 4, y quay lại Thái Sơn đánh trọng thương một người.
Theo thượng úy Trần Văn Năm, Đội phó Cảnh sát Đặc nhiệm, chuyên theo dõi các băng nhóm xã hội đen, thì tuy được dân chơi tôn vinh là một đàn anh, nhưng thực chất, Tài “ba đô” cũng chỉ là loại làng nhàng. Cũng chính vì vậy mà gần đây, y đã cố gắng “phất cờ” với mục đích dằn mặt các băng đối địch, tranh giành “thị phần” bảo kê các hoạt động kinh doanh dịch vụ giải trí.
Trước tình hình này, sáng sớm 10/6, Đội Đặc nhiệm TP đã bắt Tài tại nhà hàng karaoke Tân Hải Hà, đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4.
(Theo Thanh Niên, SGGP, 14/6)