Nghi phạm chính là Ngô Mạnh Hùng (sinh năm 1971), thường trú tại phòng 16, tập thể Tổng Tò, thị xã Bắc Kạn, hiện là cán bộ khảo sát của Công ty Tư vấn xây dựng Bắc Kạn. Đồng phạm là Lại Thị Kiều Lan (sinh năm 1977), người yêu Hùng, hiện đang tạm trú cùng địa chỉ trên.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2001 đến tháng 9/2001, Lan có quan hệ tình cảm với anh Viện. Trong thời gian này cả hai người không hề có mâu thuẫn hay khúc mắc gì. Sau khi chia tay, Lan gặp và yêu Hùng. Ngay sau đó anh Viện cũng lập gia đình, và có con với chị Nhàn. Tuy nhiên, do có tính ghen tuông, Hùng thường xuyên soi mói người yêu và luôn sợ tình cảm cũ giữa Lan và Viện sẽ cản trở mình. Chính vì vậy, Hùng nghĩ đến việc giết anh Viện.
Do có quá trình tham gia quân đội từ năm 1989 đến 1995 nên Hùng rất am tường về thuốc nổ và hắn nghĩ ngay đến việc dùng bom để thỏa ghen tuông. Sau một thời gian tự chế quả bom, Hùng chở Lan đến nhà anh Viện, để Lan đợi ở ngoài quốc lộ 3 rồi tự đem bom vào gửi chị Nhàn. Nhưng vụ nổ sau đó không thỏa ý kẻ giết người. Anh Viện thoát chết, trong khi 3 người thân nhất của anh tử nạn, 1 người cháu bị thương nặng.
Tại Cơ quan điều tra, Lan khai có biết việc gì sẽ xảy ra nhưng như để minh chứng tình yêu của mình, cô ta đã hoàn toàn thụ động để Hùng gây án.
Nhận xét về cách chế tạo bom thư của Hùng, ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ những kẻ rất rành về điện và chất nổ mới có thể biến một chiếc đài thành bom thư. Đây là một dạng thuốc phóng vẫn được dùng làm pháo. Vì vậy nghi phạm hoàn toàn có thể tự chế tạo được". Theo ông Hùng, đối tượng đã tính rất kỹ vì biết loại thuốc này nổ mạnh, cộng thêm các mảnh vỡ của chiếc đài khiến độ sát thương rất cao.
Theo tin từ Bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ đã phải khoét bỏ hai mắt của em Nguyễn Văn Thơ, 14 tuổi, cháu ruột anh Viện. Em vẫn rất yếu và các điều tra viên chưa thể hỏi thêm thông tin gì về vụ án.
Mạnh Tuấn