Thời gian bên nhau, tôi thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho tôi, còn tôi lại không có hành động quan tâm anh nhiều vì tính mình ngại thể hiện; thế nhưng thật lòng tôi luôn hướng về anh (trước đây yêu người cũ tôi cũng vậy).
Trước giờ, tôi khá vô tư nên khi yêu cũng không nghĩ đến việc phải quan hệ với người mình yêu (tôi chưa từng vượt rào). Tôi và bạn trai bàn với nhau về việc cùng đi du lịch. Gần tới ngày đi, anh hỏi tôi nghĩ gì về việc trong tình yêu cần phải có tình dục mới tiến triển được. Nghe xong, tôi phản ứng lại, hai đứa bất đồng quan điểm, không ai nói với ai câu nào. Anh nhắn tin xin lỗi nhưng tôi vẫn giữ quan điểm ấy. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ và sẽ hẹn gặp để nói chuyện. Tôi chỉ muốn tiếp tục quen anh, còn việc kia chưa nghĩ tới. Anh không thay đổi quan điểm nên đợi tôi hỏi câu: "Tiếp tục hay dừng lại". Anh chọn dừng lại dù cả hai còn yêu. Anh nói bản thân hướng ngoại về chuyện ấy, yêu theo cảm xúc, muốn được làm chuyện ấy với người mình yêu.
Tôi thật sự yêu anh, tại sao anh không vì tôi mà thay đổi quan điểm? Anh cố chấp hay tôi chưa đủ suy nghĩ? Hay do anh chưa đủ yêu tôi hơn bản thân anh? Tôi tâm sự với vài người bạn, họ nói tôi chia tay là đúng, bởi anh ấy quen tôi là chỉ muốn làm chuyện ấy. Tôi không nghĩ như các bạn, lúc mới quen, chúng tôi cũng chỉ biết yêu là yêu, chưa xác định tương lai.
Chúng tôi chia tay gần một tháng rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi muốn tiếp tục yêu anh, cũng suy nghĩ thoáng hơn rồi nhưng không biết phải nói thế nào với anh.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc