Ngoài những người đã bị bắt tại TP HCM, ở Hải Phòng, công an đã bắt Ngô Xuân Phương (Việt kiều Nhật, sinh 1959, ngụ tại quận Lê Chân). Tại Vinh, cơ quan chức năng đã bắt giữ Hồ Thị Từ (Từ Tô, sinh 1949, ngụ tại khối 10, phường Đội Cung), Nguyễn Văn Hùng (Hùng “đém”, 1961, khối 2).
Cuộc ra quân lần này bắt nguồn từ thông tin trinh sát thu lượm được qua những vụ án ma túy trước đó, như vụ án ma túy ở An Giang, tại vũ trường Embassy (quận 1, TP HCM, đang được phục hồi điều tra trong vụ án Năm Cam)... Đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy này là Trần Văn Thanh (Thánh Tứ, chủ khách sạn Quang Thắng, 106bis Nguyễn Văn Cừ, TP HCM). Có tin, Thanh mua lại khách sạn Quang Thắng với giá 500.000 USD của một sĩ quan cảnh sát hình sự quận trung tâm TP HCM (đã bị điều chuyển công tác sau vụ Năm Cam).
Đường dây ma túy này liên quan đến băng nhóm Cường “híp”, một trùm xã hội đen gốc Hải Phòng khá nổi tiếng trong TP HCM (2/6 điểm bị khám xét vừa qua tại TP HCM là nơi cư ngụ của người thân Cường “híp”).
Ngô Xuân Phương (Phương “trộm trâu”) là đối tượng nguy hiểm, gốc Hải Phòng, sang Nhật định cư và gia nhập một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy ở nước ngoài, đã nhiều lần ra vào Việt Nam để tiến hành những phi vụ mờ ám.
Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) là một trong những tên trùm chuyên bảo kê đường thủy từ Hải Phòng vào TP HCM, kiêm cả buôn lậu. Y có 2 chiếc tàu thủy chuyên vận tải đường biển, có quan hệ dày đặc với các băng nhóm xã hội đen gốc Hải Phòng như Dung Hà, Cường “híp”, Thành Chân... và cả băng nhóm của Năm Cam. Là con của một cán bộ ngành đường biển, Minh “sứt” từng là đại úy cảnh sát bảo vệ thuộc Công an Hải Phòng. Những năm 80, sau khi bị kỷ luật cho ra khỏi ngành, Minh gia nhập đội ngũ buôn lậu, chuyên “đánh hàng phao” (tổ chức phương tiện ra phao số 0, đón tàu viễn dương từ Nhật về để buôn xe máy, đồ điện gia dụng vào đất liền).
Minh chọn Dung Hà làm bảo kê “đỡ lưng” cho mình. Hai người kết nghĩa anh em. Lúc Dung Hà bị Năm Cam và đồng bọn tổ chức bắn chết tại vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, TP HCM, vợ Minh đang ngồi ngay đó, còn Minh đang ở trong nhà Dung Hà.
Sau khi bị cảnh sát hình sự Hải Phòng đánh mạnh, bọn Minh, Dung phải dạt vào Nghệ An, rồi TP HCM hoạt động. Từ đây, mối quan hệ giữa chúng với băng Năm Cam hình thành.
Một cán bộ lãnh đạo thuộc Tổng cục Cảnh sát nhận định: “Đây là một đường dây ma túy có quy mô lớn nhất từ năm 1996 đến nay tại TP HCM”.
(Theo Thanh Niên)