From: Mai
Sent: Monday, August 06, 2007 6:57 PM
Subject: XIn hay cho toi loi khuyen
Kính gửi tòa soạn báo VnExpress,
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo và rất hay đọc mục Tâm sự. Tôi đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm và rất mong nhận được sự chia sẻ của độc giả để tôi có quyết định đúng đắn hơn.
Năm nay tôi 27 tuổi và người yêu tôi cũng bằng tuổi. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới, nhưng đó mới chỉ là dự định và không biết dự định này có thành hiện thực không vì chúng tôi đang gặp trục trặc lớn.
Tôi là một người sống nội tâm và rất đề cao sự chung thủy, tôi đến với anh cách đây hai năm và anh là mối tình đầu của tôi. Tôi cũng có thời gian sinh viên đầy thơ mộng nhưng tôi kiên quyết không yêu vì tôi luôn nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu, vì tôi rất sợ sự chia ly xa cách, khi nào công việc ổn định hãy tính chuyện yêu đương và tiến tối hôn nhân. Tôi luôn mong muốn yêu một lần và đi đến hôn nhân.
Mọi việc tiến triển như tôi nghĩ, tôi yêu anh vì tình yêu, không một chút vụ lợi và anh cũng rất yêu tôi. Gia đình anh và gia đình tôi khá trái ngược nhau, tôi được lớn lên trong một gia đình ít con và bố mẹ hết mực yêu thương, kinh tế cũng khá giả. Còn gia đình anh thì ngược lại, chính vì vậy anh luôn mặc cảm và tự ti. Công việc của tôi thì ổn định và thu nhập khá còn công việc của anh chưa rõ ràng, thu nhập rất thấp.
Song điều đó không cản trở tình yêu tôi dành cho anh bởi vì tôi có niềm tin mãnh liệt ở anh (anh là một người có năng lực), tôi tin anh sẽ tạo dựng được sự nghiệp tốt và tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng chính vì tin quá nên bây giờ tôi mới đau khổ thế này.
Một lần tôi đến chỗ anh chơi, đang hý hửng mua được món ăn ngon mang đến cho anh thì trời ơi đập vào mắt tôi là cảnh anh đang say sưa xem phim sex. Anh dán mắt vào những cảnh quay mấy con gái từ từ lột hết xiêm y, diễn tả hết kiểu này đến kiểu khác để khoe hàng làm tôi sững sờ. Tôi nhẹ nhành hỏi anh những cảnh này ở đâu thì anh đáp tỉnh bơ: copy trên mạng về. Tôi yêu cầu anh tắt ngay thì anh bảo từ từ để anh xem.
Tôi bỏ sang phòng bên cạnh thì anh mặc kệ tôi, mải mê xem hết cảnh sex này đến cảnh sex nọ rồi mới quay ra tìm tôi. Một cảm giác ghê tởm xuất hiện trong tôi. Người mà tôi hết lòng tin yêu đã không đếm xỉa đến tôi mà ngang nhiên xem những cảnh đồi truỵ của mấy đứa con gái điếm đó. Tôi đau đớn bỏ về và không biết nên như thế nào nữa.
Thực lòng tôi vẫn còn yêu anh ta, nhưng những gì tôi đã chứng kiến khiến tim tôi đau nhói, đầu óc trở nên mộng mị và nghĩ ngợi lung tung. Tôi rất lo lắng cho chính mình.
Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Thân mến,
T. Mai
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).