From: Nguyen Hai
Sent: Monday, June 08, 2009 2:50 PM
Chào bạn Bảo,
Sau khi đọc những tâm sự của bạn trong bài “Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối”, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn vì chính tôi cũng đã rơi vào tình cảnh đó, thời gian không chỉ một vài tháng hay 1 năm mà gần 7 năm trời. Tôi cũng là con trai duy nhất trong gia đình.
Hiện giờ chúng tôi đã đến được với nhau và đầu tháng 9 này thành viên thứ ba của chúng tôi sẽ chào đời, tình cảm cả hai gia đình vẫn tốt đẹp. Bố mẹ tôi cũng rất thương con dâu, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Có thể lý do của bố mẹ bạn đưa ra để phản đối bạn không giống tôi, nhưng tôi có thể đưa ra một số kinh nghiệm tôi đã trải qua, hy vọng là có thể giúp bạn vượt qua.
Người giữ vai trò quan trọng trong vấn đề này chính là bạn. Bạn không nên tỏ ra bất chấp mọi thứ để lấy được người mình yêu, vì điều đó có thể làm tình trạng trở nên xấu hơn. Việc bạn cần làm là “trường kỳ thuyết phục” bố mẹ bạn, thông qua việc thuyết phục bạn có thể ngầm cho bố mẹ bạn hiểu rằng “ý con đã quyết, không có gì thay đổi được” (nhưng nhớ không nên nói trắng ra).
Việc kế tiếp bạn nên làm là tìm đồng minh trong gia đình để thuyết phục bố mẹ bạn, vì có những vấn đề người khác nói thì vô tội mà bạn nói ra thì tội chồng thêm tội. Điều cuối cùng là cần có sự thông cảm từ bạn gái của bạn, tất nhiên là cả gia đình bên đó nữa, nếu không chỉ cần một câu nói của bố mẹ bạn chạm tới lòng tự ái của bên đó, thì mọi chuyện đổ bể hết.
Cuối cùng mà vẫn không tuyết phục được thì bạn sẽ là người quyết định việc tổ chức lễ cưới, có thể việc này rất khó nếu bạn đang sống cùng gia đình. Mình cũng bật mí nhé, trong đám cưới của mình hai gia đình không nói chuyện nửa lời, hai vợ chồng mình cưới xong thì hai nhà mới ngồi vào nói chuyện để kết thông gia, và gia đình bên ngoại tất cả vì con đã phải lùi một bước.
Hy vọng bạn sẽ tìm ra con đường đi cho vẹn cả đôi đường. Chúc bạn thành công.