Người gửi: Đặng Quốc Toản
Trước đây, khi đi đóng góp cho quỹ làm cầu vụ đắm đò Nông Sơn, tôi đã viết bài gửi báo về việc bắt buộc phải đưa môn học bơi lội vào dạy trong các trường từ bậc tiểu học và phụ huynh cần dạy cho các em tập trong bồn tắm từ 6 tháng tuổi trở lên.
Ở nước ngoài, họ dạy cho trẻ học bơi từ 6 tháng tuổi trở lên. Trẻ bơi trong bồn tắm, hồ bơi nhỏ, có một cái phao đeo vào cổ để trẻ nổi cái đầu lên và chân tay được vùng vẫy chúng rất khoái. Theo bản năng tự nhiên, trẻ thích nghi rất nhanh và nhanh biết bơi. Bạn có thể tham khảo trên rất nhiều trang web trong đó có www.babyswimming.co.uk.
Cần phải dạy cho trẻ tồn tại được với thiên nhiên và biết cách tự bảo vệ trước nguy hiểm và các thảm họa rồi mới đến những thứ cao siêu như chế tạo máy bay, tàu vũ trụ.
Chúng ta phải trả giá rất đắt nếu như thiếu sự quan tâm, nếu như không nhìn thấy lũ trẻ hằng ngày phải đi trên những con đò mỏng manh cùng ông lái đò ốm yếu. Những con đò này có thể chìm bất cứ khi nào, trong khi các cháu không có áo phao bảo hộ.
Nhà nước và tư nhân hãy bắt tay vào việc ngay vì sự sống của trẻ thơ, mầm non tương lai của đất nước. Ca dao có câu "Có phúc đẻ con biết lội. Có tội đẻ con biết trèo".
Theo thống kê, hằng năm, Việt Nam có hơn 4.000 học sinh, trẻ em chết đuối. Nhưng sao việc lớn thế này mà chưa được đưa lên bàn nghị sự của Bộ Giáo dục và Quốc hội?
Bạn có thể đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng dạy và học tại đây.