Người gửi: Nguyễn Trang Nhung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ranh giới bất bình đẳng nam nữ có thể xoá đi nhanh hơn nữa!
Gửi anh Hoàng Vinh Danh,
Trước hết, cảm ơn về những ý kiến của anh. Tôi đã đọc bài của anh nhiều lần để suy nghĩ về cách suy nghĩ của anh.
Đọc bài viết của anh, tôi thấy anh là một người hoà nhã, nhẹ nhàng và coi trọng tình cảm. Những người như anh, thật đáng trân trọng!
Tôi đã nghĩ xem, có nên tiếp tục bài viết phản hồi hay nên dừng lại. Nếu dừng lại, tôi thấy mình không "thanh thản" (đây là từ mà anh dùng để khuyên tôi ở cuối bài). Và vì vậy, tôi quyết định tiếp tục, với mong muốn rằng chúng ta sẽ trao đổi với một thái độ thẳng thắn và cởi mở!
Anh Vinh Danh thân mến, luận điểm của tôi và những người khác đồng ý với tôi, không nhằm (vô tình hay cố ý) chia rẽ nam giới và nữ giới. Luận điểm đó cho thấy "mặt trái của tấm huy chương" mà người ta đã dành tặng cho phụ nữ.
Ai cũng hiểu, tác dụng của việc đề cao điều gì đó là thường khiến cho mọi người phấn đấu theo. Trong trường hợp này, khi nhìn sâu vào bản chất của vấn đề hơn một chút, người ta sẽ thấy được mặt trái của vấn đề, là sự thụt lùi của phụ nữ (khi họ đã hy sinh cho một điều gì đó) mà kết quả, nhìn chung, là không mấy tốt đẹp!
Bây giờ, tôi xin đưa ra trích dẫn từ bài viết của anh:
"Có rất, rất nhiều người chồng chân chính luôn biết ơn và sẵn sàng chia sẻ nỗi vất vả của người vợ trong gia đình...
... đại đa số đàn ông Việt Nam chúng tôi là những người chồng tốt, biết chăm lo và thậm chí cống hiến hết mình cho tổ ấm thân yêu của mình"
Tôi nhìn vào thực tế không giống như anh nghĩ. Có thể đó là niềm tin của anh hơn là cái nhìn khách quan của anh. Và tôi có thể chứng minh niềm tin đó thật là duy ý chí bằng một vài điểm:
1. Bạo hành gia đình là hiện tượng phổ biến trong xã hội Việt Nam
2. Phụ nữ phải làm phần lớn việc nhà sau giờ làm tại cơ quan
3. Cơ hội thăng tiến trong xã hội thấp hơn nam giới bởi suy nghĩ thông thường của xã hội, được nói trong điểm 2, là: phụ nữ phải làm phần lớn việc nhà nên có ít thời gian lẫn khả năng để theo đuổi và hoàn thành công việc một cách xuất sắc!
...
Và còn nhiều, nhiều điều thực tế không lạc quan khác nữa! Nếu đa số người đàn ông trong gia đình Việt Nam tốt đẹp như anh nói, có lẽ mấy điều tôi vừa nêu chỉ xuất hiện thấp thoáng đâu đó trong xã hội mà thôi!
"Cuộc sống luôn tiến hoá để hướng tới những gì tốt đẹp hơn". Đúng như vậy! Và cuộc sống sẽ nhanh hướng tới những điều tốt đẹp hơn nữa, nếu như chúng ta biết góp tiếng nói của mình, tiếng nói có tác dụng đinh hướng cho xã hội trong quá trình đi lên ấy!
Tôi muốn nói, thay vì để "sự bất bình đẳng sẽ dần triệt tiêu một cách tự nhiên", chúng ta có thể xoá đi ranh giới ấy nhanh hơn bằng cách bắt đầu từ lời nói!