![]() |
Các fan phải đợi đến trận lượt về mới có thể được chứng kiến Rivaldo so tài Zidane. |
Vì vậy, báo giới xứ sở bò tót còn gọi trận cầu này là Cuộc đối đầu thế kỷ. Những người khổng lồ xứ Catalan mới một lần vô địch châu Âu, cách đây 10 năm. Trong khi đó, CLB thành Madrid đã có tới 8 chiếc Cup của giải đấu danh giá này. Nhưng Barcelona luôn tự hào với thành tích đội đầu tiên loại Real khỏi Cup C1 (mùa giải 1960-1961). Cách đây vài ngày, hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đã ngóng đợi cuộc đọ sức tay đôi Rivaldo - Zidane. Nhưng tiếc thay, chuyện đó không thể xảy ra vào đêm nay, bởi tiền vệ công Rivaldo bị chấn thương và không thể ra sân. Phía Barca còn thiếu hai trụ cột khác là hậu vệ phải Puyol (chấn thương) và tiền vệ Xavi (treo giò). Đội hình Real Madrid cũng bị sứt mẻ đáng kể: Figo bị treo giò, tiền đạo Morientes chấn thương.
Để giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân sự, ông Rexach có thể sẽ kéo Kluivert xuống đá như một tiền vệ công thay Rivaldo. Khi đó, cầu thủ người Hà Lan Overmars sẽ được xung trận bên cạnh Saviola trên hàng công của Barca. Vị trí của Puyol chắc chắn sẽ do Reiziger đảm nhận. HLV của Real, ông Del Bosque, cũng đã chọn được người đá thế Figo. Đó là Geremi. Thiếu Morientes, Real nhiều khả năng sẽ đẩy Raul lên chơi cao nhất và để tiền vệ Solari nhập cuộc từ đầu.
Hiện tại, sau thất bại trước Celta Vigo hôm thứ bảy, Barca đang đứng trước nguy cơ không đoạt được một trong bốn vị trí đầu bảng xếp hạng Primera Liga khi mùa giải kết thúc. Nghĩa là, nếu chuyện đó xảy ra, Barca chỉ có cửa duy nhất để tham dự Champions League mùa tới là chiến thắng tại Glasgow trong trận chung kết vào 16/5. Nhưng để thực hiện được điều đó, trước mắt Barca phải vượt qua được đội bóng Hoàng gia - đối thủ hiện đứng thứ hai tại Liga và có phong độ ổn định hơn rất nhiều, đặc biệt là trong khuôn khổ Champions League.
Nếu thua đội bóng được đánh giá mạnh nhất thế giới ngay tại sân nhà vào đêm nay, đường vào chung kết của Barcelona coi như bị đóng. Thậm chí, một kết quả hòa hoặc thắng mong manh cũng vẫn là quá ít đối với Barca trước trận lượt về. Bởi Real sẽ rất mạnh khi chơi tại thánh địa Bernabeu. Bayern Munich - được mệnh danh là cỗ máy đá bóng, không sợ áp lực sân đối phương - cũng đã phải chấp nhận chia tay cuộc chơi sau thất bại 0-2 tại Bernabeu, dù đã thắng 2-1 ở tứ kết lượt đi. Như vậy, nếu muốn tiến xa hơn, Barca cần phải làm được hơn Bayern ở tứ kết - nghĩa là giành được kết quả đẹp ở cả lượt đi lẫn về. Nhưng trong tình cảnh khó khăn như hiện nay, liệu Barca có thắng nổi ngay tại sân nhà? Các tuyến của họ đều xuống dốc. Barca là đội theo trường phái bóng đá tấn công. Nhưng trớ trêu thay, khó khăn chính của họ hiện giờ lại là sức công phá, và khả năng áp đặt thế trận. Vấn đề này nảy sinh sau khi Rivaldo bị chấn thương và chưa lấy lại được phong độ kể từ đó. Trái lại, Real Madrid ngày càng nhuần nhuyễn với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Và Zidane là nhân tố chính đóng góp vào sự thành công này.
Xét về lực lượng lẫn thực lực hiện nay, Real được coi là ứng viên nặng ký có mặt tại trận tranh Cup. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những cuộc chạm trán giữa Barca và Real luôn diễn ra theo quy luật riêng, và khó có thể dự đoán được đội nào chiến thắng. Real chưa kiếm nổi một thắng lợi nào tại sân Nou Camp trong vòng 19 năm qua (trên tất cả các mặt trận), kể cả khi họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Trái lại, trong 9 lần gặp nhau gần đây tại sân Bernabeu, Barcelona đã thắng 2, hòa 3.
Nhà cái William Hill thậm chí còn đánh giá khả năng chiến thắng của Barca đêm nay cao hơn, với tỷ lệ 1x2,25. Còn nếu nhận Real, bạn sẽ có cơ hội ăn theo tỷ lệ 1x2,87. Kết quả hòa rất khó xảy ra, vì vậy nhà cái này đặt tỷ lệ 1x3.
Đội hình dự kiến:
Barca ( 4-4-2): thủ môn Bonano - hậu vệ Reiziger, Abelardo, De Boer, Coco - tiền vệ Rochemback, Cocu, Luis Enrique, Kluivert - tiền đạo Overmars, Saviola.
Real (4-2-3-1): thủ môn Cesar - hậu vệ Salgado, Hierro, Pavon,Carlos - tiền vệ Makelele, Helguera; Geremi, Zidane, Solari - tiền đạo Raul.
* Đêm mai, MU sẽ tiếp Leverkusen tại sân Old Trafford.
Xuân Toản