![Barcelona-v-Real-Mad-1369216377_500x0.jp](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/22/Barcelona-v-Real-Mad-1369216377.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RoRbu4DqPUtnCqSP1jfYOQ)
Sau khi chuyển từ đội bóng láng giềng Atletico đến Real Madrid, lão tướng Raul Gonzalez hầu như đã gắn bó toàn bộ cuộc đời cầu thủ với kền kền trắng. “Chúa nhẫn” khẳng định chưa bao giờ anh muốn chuyển tới Nou Camp khi Barca là đối thủ không đội trời chung với Real.
“ Barca đã từng hai lần mời tôi về chơi, nhưng là một cầu thủ trung thành với Real, tôi đã từ chối những lời mời đó”, Raul cho biết hôm thứ ba. “Madrid là thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi đều gắn bó với Madrid”.
Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng khẳng định Barca không phải là đội bóng duy nhất muốn sự phục vụ của anh. Juventus cũng muốn có chữ ký của anh đến hơn một lần.
“Juve đã đưa ra đề nghị hấp dẫn với tôi đến ba lần nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có thể sống ở Turin”, Raul chia sẻ.
Raul đã bị Real bán cho Schalke ngay sau khi huấn luyện viên Jose Mourinho chuyển đến Bernabeu vào năm hè 2010. Nhưng Raul khẳng định việc anh ra đi không liên quan gì đến sự xuất hiện của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.
“Quyết định ra đi của tôi không liên quan gì đến Mourinho. Tôi đã quyết định thử sức mình ở một giải đấu mới”, Raul nói.
Đức Hoàn