Gã khổng lồ 108 năm tuổi đã để Real Madrid bỏ xa 8 điểm, sau trận thua trên, và bình luận của chủ tịch Laporta có thể coi là cảnh báo nặng nề nhất đối với HLV Rijkaard, người được nhận định sẽ mất chức nếu không giúp Barca đoạt danh hiệu nào trong mùa bóng này.
![]() |
| Laporta (hàng đứng đầu tiên, thứ hai từ trái sang) vỗ tay lấy lệ sau trận thua Villarreal. |
"Chúng tôi đã chơi quá nghèo nàn. Villarreal là đội giữ thế chủ động trong suốt trận đấu còn Barca phải đợi sang tới hiệp hai mới đá ra hồn", ông chủ tịch chua chát.
"Chúng tôi thua là hoàn toàn xứng đáng".
Sau thất bại tối qua, có một số ý kiến cho rằng thái độ "giữ im lặng" của các CĐV trên sân Nou Camp là nguyên nhân khiến đội chủ nhà không tìm được cảm hứng. Nhưng, Laporta nhấn mạnh, hành động đem khán giả ra để làm "lá chắn" là việc không nên làm.
"Các cầu thủ phải biết cách tạo ra sự phấn khích cho các CĐV. Chúng ta không thể đem họ ra làm lý do để giải thích cho sự thất thế", vị luật sư sinh năm 1962 rắn rỏi.
"Bây giờ, Barca còn rất ít cơ hội để đoạt chức vô địch Liga. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cách đây 5 tuần, Barca cũng ở trong tình thế tương tự, và mọi thứ đổi thay chỉ sau vài vòng (rút ngắn khoảng cách với Real xuống còn 2 điểm, trước khi trở lại thành 8 như bây giờ). Khi cuộc sống còn tiếp diễn, chúng ta còn hy vọng".
![]() |
| Những cầu thủ trụ cột như Ronaldinho là hy vọng cuối cùng để Barca cứu lấy mùa giải 2007-2008. |
Có chung quan điểm với "sếp", HLV Rijkaard cũng cho rằng còn hơi sớm để khẳng định Real đã bỏ túi chức vô địch Liga lần thứ 31.
"Tôi không nghĩ tất cả đã kết thúc. Bây giờ mới là đầu tháng 3. Và tôi chưa bao giờ thấy giải vô địch quốc gia nào tại châu Âu được quyết định trong tháng này cả".
Ngọc Tuấn

