![]() |
Xavi, Gudjohnsen chia vui sau bàn thắng của Henry. |
Được thi đấu trên sân nhà, ở trận lượt đi vòng 1/16, đội hạng ba Alcoyano đã chơi đầy quyết tâm khi tiếp vị khách khổng lồ. Bên cạnh đó, việc phải "giữ chân" (cuối tuần này, một số đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại Euro 2008 và World Cup 2010) cũng khiến nhiều cầu thủ Barca cẩn trọng hơn.
Vòng 1/16 Cup Nhà vua Tây Ban Nha |
Alcoyano 0-3 Barcelona 14/11 |
Phải tới phút 25, tỷ số mới được mở cho đội bóng xứ Catalan. Sau tình huống di chuyển khôn khéo, đón đường chuyền chọc khe của Xavi, Henry đã tỳ người một hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút trong tư thế "ngả bàn đèn", làm tung lưới thủ môn Emilio.
Thua trước, nhưng "chú bé tí hon" Alcoyano vẫn chơi kiên cường. Thậm chí, còn rất "rắn". Và điều này đã phải trả giá bằng hai thẻ đỏ trong vòng 7 phút cuối.
Mãi tới phút 89, Barca mới nâng được tỷ số lên 2-0, nhờ cú sút penalty chính xác của Gudjohnsen. Cuối cùng, tài năng trẻ Krkic "khóa đuôi" chiến thắng bằng pha đệm lòng hoàn hảo, sau quả tạt của Xavi, trong những giây đá bù.
Đội hình thi đấu:
Alcoyano: Emilio, Baixauli, Garrido (Tasio, 46'), Iturralde, Carrión, Limones, Diego Jiménez, Burgueña, Luis Doménech (Patri, 70'), Perona y Diego Herrera (Félix Prieto, 58').
Barca: Jorquera, Oleguer, Márquez (Abidal, 68'), Puyol, Sylvinho, Xavi, Touré, Gudjohnsen, Giovani (Crosas, 59'), Iniesta, Henry (Bojan, 46').
Trong khi Barca khởi động khá tốt thì Sevilla, đội hiện giữ Cup Nhà vua, lại mở màn kém vui khi bị một đối thủ hạng ba khác là Denia cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, vẫn còn trận lượt về trên sân nhà để thày trò tân HLV Manuel Jimenez sửa sai.
Ngọc Tuấn