![]() |
Sức ép cho Barca vì họ là ĐKVĐ, còn tự tin cho Chelsea bởi họ ở trong tư thế kẻ chinh phục. |
Cơ hội và sức ép
Sau trận thua tại London hai tuần trước, nhà ĐKVĐ châu Âu đã bị Chelsea bỏ xa 5 điểm và để Bremen bắt kịp (có cùng 4 điểm). Tình thế này khiến lượt đấu thứ tư đêm nay mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng: vì nếu Barca chỉ giành kết quả bất lợi trước đội vô địch Premier League (thua hoặc hòa) thì có nguy cơ sẽ bị đội bóng Đức qua mặt (đối thủ của Bremen là đội cuối bảng Levski Sofia).
Loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League |
1/11, 2h45 Bảng B Bảng C Bảng D 2/11, 2h45 Bảng F Bảng G Bảng H |
Nếu thực tế đúng như vậy thì "biển lửa" đang chờ thày trò Rijkaard. Bởi chẳng ai dám chắc sau khi đã hoàn thành mục tiêu (có 10 hoặc 12 điểm), Chelsea lại không "buông" Bremen ở lượt đấu thứ 5 (diễn ra tại Đức). Tiếp đó, đội dẫn đầu Bundesliga sẽ "liều chết" để kiếm ít nhất một điểm khi tới làm khách trên sân Nou Camp, trong loạt đấu bế mạc vòng bảng.
Khả năng Barca bị loại sớm rõ ràng là không hề nhỏ. Phong độ của thày trò HLV Thomas Schaaf hiện tại ở Bundesliga là cực tốt (thắng Bayern 3-1 và Mainz 6-1 trong hai tuần gần đây để giữ vững ngôi đầu). Họ đang chờ một cơ hội rất nhỏ nhằm gây bất ngờ lớn, một khi đội ĐKVĐ Champions League không thắng nổi Chelsea. Cách đây 14 năm, sau khi đoạt Cúp C1 lần đầu tiên, Barca đã bị loại một cách hết sức "lãng nhách" bởi CSKA Moscow ở vòng hai (thời điểm chưa có vòng đấu bảng). Liệu lịch sử có còn ám ảnh đội bóng xứ Catalan?
Đặt trong tình thế ngược lại: nếu Barca đòi được món nợ đã cho vay ở London thì tình hình bảng đấu sẽ bớt căng thẳng hơn. Chelsea sẽ phải "tử chiến" với Bremen trong lượt đấu thứ 5, còn đoàn quân HLV Rijkaard có thể thảnh thơi hoàn thành nốt "chặng đường ngắn" tại Sofia.
Bởi vậy nói một cách ngắn gọn rằng Barca sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài "cửa" phải hạ Chelsea trong lượt đấu hôm nay nếu không muốn rơi vào thế bất lợi. Ngược lại, đoàn quân HLV "cáo già" Mourinho cũng cần có ít nhất 1 điểm để sớm cầm vé đi tiếp vào vòng hai. Một trận chung kết "sớm" thực sự.
Phong độ và tâm lý
![]() |
Hai bàn thắng cuối tuần qua vào lưới Recreativo giúp Ronaldinho lấy lại phần nào nụ cười. |
Những thất bại ở London và Madrid thực sự là hai thùng nước lạnh dội vào khuôn mặt hơi thừa tự tin của Barca. Rõ ràng đội ĐKVĐ không đạt điểm rơi phong độ trong giai đoạn hiện nay vì hai lý do: vắng Samuel Eto'o và sự xuống sức của một số trụ cột. Trận thắng Recreativo Huelva 3-0 cuối tuần trước ở Liga có lẽ chỉ mang ý nghĩa tinh thần vì Barca vẫn chưa thực sự lột xác, hay nói đúng hơn phải nhờ tới quả phạt đền từ pha ngã gây tranh cãi của Eidur Gudjohnsen mới phá được thế bế tắc (phút 28).
Trong khi đó, Chelsea đang dần tìm được phong độ và hưng phấn cao nhất, trên cả hai mặt trận. Việc hai tân binh Ashley Cole và Michael Ballack thi đấu ngày càng ăn ý với các đồng đội mới thực sự là tín hiệu đáng mừng cho HLV Mourinho.
Tuy nhiên, chính những điều tưởng chừng là bất lợi trong giai đoạn hiện nay có thể tạo cú hích cho Barca chơi quật khởi. Chelsea luôn là đối thủ ngoại quốc mà đội bóng xứ Catalan muốn thắng nhất. Lịch sử đối đầu căng thẳng kể từ khi Cúp châu Âu ra đời đã chứng minh cực kỳ rõ nét nhận định này. Trong cặp đấu Barca - Chelsea, cứ bên nào thắng trước lượt đi trên sân nhà thì sẽ thất bại trên sân khách.
Tình hình nhân sự
Barca sẽ tiếp tục chịu thiệt thòi khi vắng tiền đạo số một Samuel Eto'o. Bên cạnh đó, hai tân binh tuyến dưới là Zambrotta và Thuram có thể phải ngồi ghế dự bị vì chưa hòa nhập tốt vào lối chơi chung (2 cầu thủ này chưa quen với phong cách mạo hiểm tấn công như Puyol hay Belletti). Ngoài ra, Gudjohnsen và Saviola vẫn chưa chứng tỏ họ có đủ khả năng thay thế chân sút người Cameroon.
![]() |
Drogba luyện tập trước trận lượt về. |
Trong khi đó, khiếm khuyết duy nhất của Chelsea hai tuần trước là vị trí trấn giữ khung thành thì Hilario đã xuất sắc đập tan mọi nghi ngờ. Thủ môn 30 tuổi này thay thế tốt Petr Cech, tạo sự tin tưởng lớn cho các đồng đội (cuối tuần qua Hilario còn cản phá thành công một quả penalty). Hai tiền đạo chủ lực Drogba và Shevchnko đều bị đau nhẹ, tuy nhiên nhiều khả năng họ sẽ có mặt trên sân Nou Camp.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Juliano Belletti, 5-Carles Puyol, 4-Rafael Marquez, 12-Giovanni van Bronckhorst hoặc 16-Silvinho; 6-Xavi, 15-Edmilson, 20-Deco; 19-Lionel Messi, 10-Ronaldinho, 7-Eidur Gudjohsen hoặc 22-Javier Saviola
Chelsea: 40-Hilario; 20-Paulo Ferreira, 6-Ricardo Carvalho, 26-John Terry, 18-Wayne Bridge; 5-Mickael Essien, 4-Claude Makelele, 13-Michael Ballack, 8-Frank Lampard; 7-Andriy Shevchenko, 15-Dider Drogba
Trọng tài: Stefano Farina (Italy)
Bảng A
TT | Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Levski Sofia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Phương Anh