Tiền đạo Serhou Guirassy lập hat-trick cho Dortmund trong trận lượt về trên sân nhà Signal Iduna Park, nhưng không đủ để lật ngược tình thế thua 0-4 ở lượt đi. Anh vượt qua Raphinha và Robert Lewandowski để lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi không còn cơ hội cải thiện thành tích do Dortmund đã bị loại.

Guirassy (trái) ghi bàn thứ ba vào lưới Barca ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức tối 15/4/2025. Ảnh: AFP
Raphinha và Lewandowski vẫn còn ít nhất hai trận để vượt qua Guirassy, nhưng họ cùng với Lamine Yamal phải chơi tốt hơn nhiều so với trận đấu tối 15/4. Barca trong ngày để tiền vệ cầm trịch Pedri dự bị, không còn là chính họ.
Dortmund sớm gỡ lại một bàn ở lượt về, từ tình huống tiền vệ Pascal Gross thoát xuống cấm địa và bị thủ môn Wojciech Szczesny phạm lỗi. Trọng tài thổi phạt đền cho chủ nhà, để tiền đạo Serhou Guirassy đá vào giữa cầu môn ghi bàn.

Tình huống thủ môn Szczesny phạm lỗi dẫn tới phạt đền. Ảnh: Reuters
Bàn gỡ khá sớm của Dortmund giúp khán giả chủ nhà càng cổ vũ thêm nhiệt tình, hò reo trong từng pha tranh chấp thắng của đội nhà. Sức ép trên sân lẫn khán đài khiến Barca không dứt điểm cầu môn lần nào, cho đến khi Guirassy rút tỷ số hai lượt xuống 2-4 đầu hiệp hai. Từ quả phạt góc bên phải, trung vệ Ramy Bensebaini đánh đầu dọn cỗ cho tiền đạo người Guinea dứt điểm vào lưới trống.
Bensebaini lập công lớn ở bàn thứ hai, nhưng lại mắc sai lầm nghiêm trọng sau đó năm phút. Từ quả tạt của tiền vệ Fermin Lopez từ bên phải, trung vệ người Algeria trong nỗ lực phá bóng, đá phản lưới nhà trước sự bất lực của thủ môn Gregor Kobel.

Lewandowski mừng sau khi trung vệ Dortmund Bensebaini (áo vàng, trái) phản lưới. Ảnh: AFP
Bàn thua này khiến tinh thần của Dortmund sụt giảm. Họ gỡ được thêm một bàn nữa ở phút 76, cũng nhờ công của Guirassy. Từ pha phá bóng lỗi của trung vệ Ronald Araujo, Guirassy sút chân trái tung nóc lưới đội khách, hoàn tất hat-trick trận này.
Những phút còn lại, chủ nhà dường như cạn sức, không còn tạo ra thêm cơ hội nguy hiểm. Còn Barca cũng không quá mặn mà ghi thêm bàn, chỉ cố gắng bảo toàn tỷ số. Thầy trò Hansi Flick hoàn thành nhiệm vụ dù không dễ dàng, và chờ Inter hoặc Bayern Munich ở bán kết.
Xuân Bình