Sự có mặt của Toure sẽ bù đắp cho phong độ sút kém của Edmilson, Marquez hay Motta. |
Với mong muốn củng cố hàng tiền vệ - tuyến vốn thi đấu không đạt hiệu suất cao trong mùa bóng trước - Barca đã ký hợp đồng 4 năm với Yaya Toure ngay sau buổi ra mắt của tiền đạo Thierry Henry.
Chủ tịch Joan Laporta cho biết, ngoài phí chuyển nhượng là 9 triệu euro, thì tùy thuộc vào kết quả thi đấu của cầu thủ 24 tuổi này, Barca có thể sẽ phải chi thêm 4 triệu nữa. Monaco và Metalurg Donetsk (một CLB cũ của Yaya Toure) sẽ chia nhau toàn bộ số tiền trên.
Là người thứ hai gia nhập sân Nou Camp trong mùa hè 2007, sau cựu thủ quân CLB Arsenal (24 triệu), tiền vệ sinh năm 1983 được ban lãnh đạo Barca hy vọng sẽ "truyền thêm lửa" cho tuyến giữa. Giám đốc thể thao Txiki Begiristain nhận xét: "Toure là một cầu thủ sung mãn về thể lực, đồng thời lại có khả năng cung cấp bóng tốt. Ngoài ra, anh ấy còn rất giỏi trong các pha không chiến cũng như đánh chặn".
Giới truyền thông đánh giá Yaya Toure có lối chơi giống Patrick Vieira. Nhưng Txiki Begiristain không muốn nhận xét đó làm ảnh hưởng xấu đến tân binh của mình. Ông nói: "Quả thật, Yaya có khá nhiều điểm tương đồng với Patrick, nhưng khi chúng ta so sánh như vậy cũng là vô tình tạo sức ép cho anh ấy".
Tuy nhiên, Yaya Toure lại tỏ ra rất tự tin. Anh khẳng định: "Patrick có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời và đó là hình mẫu để tôi học tập. Nhưng tôi nghĩ, mình cũng có thể làm được những điều tương tự. Hy vọng là tôi sẽ đáp ứng được sự mong đợi của các culé".
Từng có mặt trong danh sách dự World Cup 2006 của đội tuyển Bờ Biển Ngà, Yaya Toure còn được biết đến nhiều hơn với tư cách là em trai của Kolo Toure - trung vệ CLB Arsenal. Trước khi về Barca, tiền về phòng ngự này đã chứng tỏ được sự tiến bộ qua các đội bóng ASEC Abidjan (Bờ Biển Ngà), Beveren (Bỉ), Metalurg Donetsk (Ukraine), Olympiakos (Hy Lạp) và Monaco (Pháp).
Sau khi đã mua được Henry và Toure, Barca vẫn đang cố thương lượng để sớm có tân binh thứ ba là trung vệ Chivu của AS Roma.
Phương Anh (theo Reuters)