Theo tờ Mundo Deportivo ngày 13/2, Tah vừa chọn Barca là điểm đến tiếp theo sau khi hết hợp đồng với Leverkusen vào tháng 6. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ có được một trong những trung vệ hàng đầu thế giới mà không phải trả phí.
![Tah (giữa) tranh bóng với Julian Alvarez trong trận Atletico 2-1 Leverkusen ở vòng bảng Champions League hôm 21/1. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/14/tah-1739527593-2396-1739527714.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pUgM88N3DqPzxMoLHKBh3w)
Tah (giữa) tranh bóng với Julian Alvarez trong trận Atletico 2-1 Leverkusen ở vòng bảng Champions League hôm 21/1. Ảnh: Reuters
Bayern cũng quan tâm đến khả năng ký hợp đồng với Tah. Tuy nhiên, đội phó Leverkusen muốn ra nước ngoài, thay vì ở lại Đức đối đầu với đội bóng mà anh gắn bó từ năm 2015. Việc hợp tác với Hansi Flick, HLV đồng hương đang dẫn dắt Barca, cũng là một lý do khiến Tah chọn sân Camp Nou.
Một trong những ưu điểm của tân binh Barca là khả năng tránh chấn thương. Kể từ mùa 2018-2019, trung vệ 29 tuổi mới chỉ nghỉ thi đấu bảy trận. Trong đó, anh không nghỉ quá hai trận trong một mùa. Ba mùa gần nhất, Tah chỉ vắng mặt một trận.
Kể từ khi bị rách cơ cuối mùa 2017-2018, Tah chưa phải chịu thêm chấn thương nào. Những lần nghỉ thi đấu sau đó đều không liên quan đến thể thao, như bị cúm giữa mùa 2019-2020.
Mùa trước, Tah chơi nhiều nhất sự nghiệp với 48 trận, góp sáu bàn và một kiến tạo, giúp Leverkusen giành Bundesliga, Cup Đức và vào chung kết Europa League. Đến nửa đầu mùa này, Tah tiếp tục tỏa sáng với 33 trận, hai bàn và một kiến tạo.
Tah khoác áo tuyển Đức từ năm 2016. Ở Euro cùng năm, anh vào bán kết. Tại Euro 2024, Tah đá chính bốn trong năm trận, chỉ vắng trận thắng Đan Mạch 2-0 ở vòng 1/8 do bị treo giò. HLV Julian Nagelsmann coi Tah là hạt nhân trong kế hoạch xây dựng đội tuyển chuẩn bị cho World Cup 2026.
Thanh Quý (theo MD)