Hồi đầu tháng 7, đội bóng Tây Ban Nha từng phải rút chạy sau khi nhận ra mức giá mà mà họ đề nghị (15 triệu euro) còn quá thấp so với đòi hỏi của Zenit về tiền vệ Andrei Arshavin (27 triệu). Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Barca mới khẳng định, thực chất họ vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn, mà đang cố tình chơi một trận đấu theo kiểu mèo vờn chuột với đội ĐKVĐ Cup UEFA.
![]() |
Arshavin (bên trái) đứng cạnh tổng thống Nga, Medvedev, trong lễ mừng công đội tuyển Nga sau Euro 2008. |
Theo Mundo Deportivo, nhật báo thể thao hàng đầu của Barcelona, đội bóng xứ Catalan vẫn đang đợi phía Zenit hết kiên nhẫn và hạ giá bán Arshavin. Sau khi từ chối đề nghị ban đầu của Barca, đội bóng Nga vẫn chưa bán được món hàng hấp dẫn này, bất chấp có không ít đối tác như Tottenham hay Arsenal từng đánh tiếng yêu cầu chuyển nhượng.
Nguồn tin của Mundo Deportivo còn tiết lộ, Barca vẫn coi Arshavin là mục tiêu hàng đầu tăng cường cho hàng công, xếp trên David Silva, tiền vệ trẻ tài năng của CLB Valencia.
Trong nhiều lần phỏng vấn gần đây, cầu thủ hay nhất của đội tuyển Nga từng liên tục khẳng định, Barca chính là đội bóng mà anh muốn đầu quân nhất mùa hè này. Nếu không thể tới Nou Camp, anh sẽ không chấp nhận lời mời từ Real Madrid (đối thủ truyền kiếp của Barca) nếu có, mà chọn các giải đấu uy tín khác như Serie A hay Premier League.
Tại Euro 2008, Arshavin được đánh giá là một phát hiện lớn của giải dù chỉ xuất hiện trong ba trận. Anh dẫn dắt Nga đánh bại Thụy Điển và Hà Lan một cách thuyết phục, trước khi dừng chân tại bán kết khi gặp đội sau đó trở thành nhà vô địch, Tây Ban Nha.
Ngọc Tuấn