Đường đua từ Hà Nội vào Thanh Hóa (149 km) rất tốt và khí trời mát mẻ, nên tốc độ trung bình của đoàn đua rất cao (44,614 km/h). Chiến thắng ở chặng này là Lâm Công Danh (BVTV An Giang) - một gương mặt khá mới của làng xe đạp Việt Nam. Anh là người cán đích đầu tiên với thành tích 3h20'13". Đứng ở 2 vị trí tiếp theo cũng là những "con chim lạ" thuộc vùng ĐBSCL. Đó là Trần Tử Dương (đội trẻ BVTV An Giang) với thành tích 3h21’24", và Hồ Hoàng Quân (Vĩnh Long) chỉ kém 2 giây.
Các tay đua trẻ và chưa nổi danh nói trên thành công là do các êkíp mạnh như Domesco Đồng Tháp, KS Thanh Bình, CSG Tiến Đạt... đeo bám nhau rất quyết liệt. Nhờ vậy, các VĐV không mấy tên tuổi có cơ hội tách khỏi đoàn đua và ung dung về đích mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Do cách biệt về thành tích ở chặng 1 không lớn, nên với chiến thắng ở chặng 2, Lâm Công Danh đã "xé" chiếc áo vàng chặng 1 của Nguyễn Văn Tài để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau 2 chặng với thành tích 4h31’19". Dẫn đầu nhưng đây sẽ là một bất lợi cho Lâm Công Danh, vì anh sẽ là mục tiêu đeo bám của các đối thủ khác ở các chặng tiếp theo. Trong khi đó, tuy không đạt thứ hạng cao, nhưng những ứng cử viên như Trương Quốc Thắng (KS Thanh Bình), Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Nam Cực (CSG Tiến Đạt) vẫn giữ khoảng cách an toàn và chờ thời điểm thích hợp để tung sức.
Ở giải đồng đội, BVTV An Giang tạm vươn lên dẫn đầu sau 2 chặng với thành tích 13h41’58", hai đội xếp tiếp theo là Vĩnh Long (13h44’38") và Công an Tiền Giang (13h48’09"). Ngày mai, đoàn đua tiếp tục chặng 3 từ Thanh Hóa đến Vinh (139 km).
Lê Dũng