Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu Phan Văn Hậu, học lớp 3, trường Tiểu học Thuận Phú 1. Trưa 14/9, Hậu cùng bạn vào rừng cao su của nông trường thì bị bảo vệ bắt. Cháu bé 8 tuổi bị anh Trần Văn Luận dùng gậy tầm vông đánh gãy chân. Hiện, hằng ngày, Hậu phải mang chiếc chân bó bột đến lớp.
Tương tự, anh Phạm Văn Phương cũng đang phải điều trị chiếc tay bị gãy. Anh kể: "Chiều 16/9, thấy công nhân trút mủ xong, tôi và 3 người bạn rủ nhau đi bọc nilon vào cây cao su ở lô 43. Cả nhóm mót mủ chưa được bao nhiêu thì bảo vệ nông trường xuất hiện. Hai người lên xe máy chạy thoát còn tôi và một người khác bị bắt".
Anh Phương cho biết, bảo vệ dẫn anh về chốt và thay nhau hành hung. "Họ bắt úp 2 tay lên bàn, và dùng gậy tầm vông đánh. Mười đầu ngón chân của tôi bị họ dùng gậy nện... Bảo vệ bắt tôi phải ký vào biên bản rằng thường xuyên lấy trộm mủ cao su, tang vật bắt được lần này là 15 kg. Tôi không đồng ý nên tiếp tục bị đánh. Cuối cùng tôi đành ký nhận". Người nhà anh Phương tới xin liền bị ông Lời (Phó giám đốc nông trường) chửi mắng và đuổi về.
Nạn nhân tiếp theo là cháu Nguyễn Văn Vĩnh (15 tuổi). Trưa 26/9, Vĩnh vào lấy hơn 1 lít mủ cao su. Vĩnh bị bảo vệ đưa về nông trường, lập biên bản ép nhận là đã cạo phá hơn 170 cây cao su, trút 15 lít mủ... "Họ buộc cháu viết thêm là khi bị bảo vệ phát hiện thì hoảng sợ, bỏ chạy vấp vào cây cao su ngã đập đầu vào đá nên bị thương ở đầu, mặt và tay chứ không phải bị ai đánh", Vĩnh nói.
Trưởng công an xã Thuận Phú, cho biết đơn vị nhận được nhiều biên bản bắt người phạm tội quả tang do bảo vệ nông trường chuyển sang; đồng thời cũng nhận các đơn tường trình của những nạn nhân bị đánh đập, có lá đơn vẫn còn dính đầy máu. Công an xã có lập hồ sơ chuyển lên huyện, song vì bảo vệ đang thi hành công vụ nên đánh người gây thương tích phải từ 31% trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(Theo Công An TP HCM)