Trình báo tại công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) lúc 15h ngày 18/4, ông Tuân (50 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình) quấn băng trắng quanh đầu, vết máu khô còn vương đầy trên tóc và chiếc áo công nhân màu xanh. Đi cùng ông là đứa cháu trai cũng làm công nhân và người lái xe ôm vừa chở ông đi cấp cứu về.
Theo đơn, ông Tuân là công nhân thi công cầu đường thuộc Công ty xây dựng Hải Ánh. Đây là đơn vị thi công một phần cầu cạn Pháp Vân gần nơi xảy ra sự cố sập dầm cầu của Công ty cầu 7 (thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long).
Ông Tuân băng kín sau khi bị đánh vào đầu và chiếc áo sơ mi làm vật chứng. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Khoảng 13h ngày 18/4, ông Tuân xin đi qua khu vực thi công của công ty cầu 7 để vào chỗ làm việc của mình ở trụ 20 cầu cạn thì bị 3 người chặn lại, trong đó có 2 người đeo băng "bảo vệ" ở tay.
"Tôi nói với họ mình cũng là công nhân, làm ở khu vực bên kia thì một người vu cho tôi là ăn cắp rồi cả ba đấm đá liên tục. Một người cầm gạch nện vào đầu", ông Tuân kể lại.
Theo người đàn ông này, sau đó ông đã bị kéo vào phòng công nhân gần đó và bị đánh tiếp.
"May mà có anh Lợi xe ôm nhảy vào can ngăn và làm chứng tôi là công nhân tại đây họ mới tha cho tôi", ông Tuân nói.
Chiếc áo dính đầy máu được ông giữ khư khư để mang đến công an làm bằng chứng.
Chứng thực lời của ông Tuân, anh Nguyễn Văn Lợi (xã Thanh Liệt, Thanh Trì) cho biết, ông Tuân bị đánh tại khu vực vừa xảy ra sự cố sập cầu cạn Pháp Vân. Nhiều người trong công trường ra ngăn barie và tỏ thái độ dữ dằn với tất cả những người đến gần.
"Thấy họ đánh người dã man quá, tôi phải chạy vòng qua quán cafe gần công trường vào can", anh Lợi kể. "Ít nhất 2 trong số 3 người tham gia đánh ông Tuân làm việc tại công trường cầu cạn", anh Lợi khẳng định.
Theo ghi nhận của VnExpress, sau khi xảy ra sự cố sập cầu trưa 18/4 tại địa điểm gần đường Nguyễn Hữu Thọ (khu đô thị Linh Đàm), hơn chục người tự xưng là bảo vệ công trường đã đứng phong tỏa khắp các lối vào. Khi phóng viên tiếp cận để tác nghiệp, lập tức những người này xua đuổi với thái độ dữ dằn và buông nhiều lời chửi bới.
Đến hết buổi chiều 18/4, công an phường Đại Kim chỉ mới tiếp nhận đơn trình báo của ông Tuân mà chưa có hướng giải quyết. Theo lãnh đạo công an phường này, vụ hành hung xảy ra ở địa bàn giáp ranh hai phường Đại Kim, Hoàng Liệt nên cần có sự phối hợp.
Trong khi đó, dù mới được sơ cứu và còn bị choáng ở đầu nhưng ông Tuân chưa đến bệnh viện kiểm tra, giám định thương tật do không đủ tiền.
Nguyễn Hưng