
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được định hướng trở thành một "bảo tàng trong công viên".

Tòa nhà gợi liên tưởng đến một cánh chim đang tung bay, phía trước là Tháp Chiến thắng.

Quảng trường trước bảo tàng.

Công trình vào buổi tối



Toàn bộ công trình sử dụng bê tông trần – không ốp đá, không sơn phủ.

Giải pháp kiến trúc mở giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành.

Khoảng một nửa diện tích không sử dụng điều hòa.

Nổi bật ở lối vào là chiếc MiG-21 mang số hiệu 4324 có biệt danh "Én bạc",

Hình ảnh quả cầu hòa bình phát sinh những mảnh gương lấp lánh.

Những mảnh vỡ vũ khí được sắp xếp thành hình đàn chim bồ câu đang bay lên.

Khu trưng bày ngoài trời.

Xe tăng T-54B mang số hiệu 843 đã dẫn đầu đội hình vào Sài Gòn ngày 30/4/1075. Trên đường đến dinh Độc Lập đã bắn cháy 3 xe tăng và bọc thép của địch. Lúc 11h, xe tăng 843 húc vào cổng phụ của dinh Độc Lập. Đại đội trưởng Đại đội 4 Bùi Quang Thận, chỉ huy xe tăng 843, đã cắm lá cờ lên nóc dinh Độc Lập.

Máy bay MiG - 21 bảo vệ vùng trời miền Bắc năm 1972, bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ.
Ảnh: Triệu Chiến