Phương Thanh ngẫu hứng cùng Hoàng Lân (Cát band). |
Năm thứ hai tổ chức, chương trình Rock storm do Mobifone khởi xướng đã có sự chuẩn bị tốt hơn về công tác tổ chức, tuy nhiên lượng người xem cũng như độ “máu lửa” của các fan giảm. Không còn những màn công kênh nhau, hò hét thái quá hay ném dép và chai lọ, fan rock năm nay hiền hơn, khi cuồng nhiệt nhất cũng chỉ là lắc người và hát theo điệu nhạc. Yếu tố mới mẻ, đột phá không phải là điểm mạnh của chương trình năm nay. Thành phần ban nhạc cũng như các bài hát hầu như không đổi mới.
Ban nhạc đầu tiên trình bày được khán giả kỳ vọng là cơn giông báo hiệu cho mùa bão lớn thực ra chỉ là trận mưa nhỏ. Cát band đổi tên mới từ Thánh Giá Đỏ nhưng vẫn hát những bài hát cũ (It’s my life, Cơn mưa lạnh, Cây và gió). Hầu như lần nào xuất hiện trên các sân khấu lớn, ban nhạc này cũng hát đúng tủ của họ, không có sự mạo hiểm với những bài hát mới để quyến rũ khán giả. Nhóm rock trẻ Ngũ Cung với những thành viên xuất thân từ nhạc viện đã chứng tỏ họ có kỹ thuật rất tốt với những bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên, nhưng chưa đồng đều về giọng hát, còn phô. Da Vàng, ban nhạc kỳ cựu sau gần 20 năm tồn tại, đã xuống nhiều theo tuổi tác. Giọng ca của họ không còn đốt cháy khán giả như vài năm trước, dù thứ âm nhạc họ cống hiến vẫn mạnh mẽ. Phần đệm hỗ trợ cho Phương Thanh và Trần Lập của Da Vàng được fan rock đáng giá cao hơn phần trình bày Tìm đến nhau, Phá vỡ những bức tường của chính họ.
Trần Lập vẫn là giọng ca được fan rock chờ đợi. |
Nhân tố đặc biệt Phương Thanh có tinh thần rock, biểu diễn rất hăng. Phần trình diễn của bà mẹ một con lôi kéo khán giả hơn phần trình diễn của “cô gái rock” Minh Thư trong Rock storm năm ngoái nhờ chất lửa mạnh hơn. Tuy nhiên, cô vẫn chưa chứng minh được mình là một nữ rocker ngay từ những câu đầu tiên của What’s up bởi không khớp được nhạc, hát không rõ lời. Trước đêm biểu diễn, ca sĩ Chanh cho biết mình gặp khó khăn khi hát rock mà không có ban nhạc riêng, lại chỉ được khớp nhạc với Da Vàng trong vòng 10 phút. Trần Lập cũng khiến các fan ngậm ngùi nhận ra rằng, anh không còn nguyên phong độ như khi là thủ lĩnh Bức Tường. Dẫu sao cũng có rất nhiều cánh tay giơ lên theo anh khi anh hát những bài hát nổi tiếng của mình: Ngày hôm qua, Cơn mưa hoang dã và Tâm hồn của đá.
Giàu chất rock nhất trong đêm bão chính là Microwave, rock band đang được ưa chuộng nhất TP HCM. Microwave đang là ban nhạc trẻ rất thành công trong việc giới thiệu thương hiệu ở nước ngoài, có những sáng tác được người nghe yêu thích và nhiều ca sĩ lựa chọn thể hiện lại. Tìm lại là sáng tác tiêu biểu của nhóm đã được Hà Anh Tuấn lựa chọn thể hiện trong đêm rock Sao Mai Điểm hẹn 2006. Sức trẻ và chất giọng tốt, khỏe nổi bật đã giúp Microwave bùng nổ, chinh phục khán giả Hà Nội.
Sự trở lại của Rock storm, sự trở lại của cảm xúc rock tuy chưa thực sự mạnh như người ta trông đợi nhưng cũng đủ cuốn những tín đồ của nó vào hai tiếng đồng hồ cuồng nhiệt. Sau khi kết thúc, hàng chục nghìn khán giả đổ xô ra từ sân vận động Hà Nội đã làm tắc nghẽn con đường Cát Linh (quận Ba Đình) liền kề trong 30 phút đồng hồ.
Bài: Ngọc Trần
Ảnh: Hoàng Hà