Cả ngày 1/4, Sài Gòn bắt đầu đón những cơn mưa dầm và gió quật tơi bời do hoàn lưu của bão số 1. Về đêm mưa gió càng dữ dội hơn. Nằm đắp chăn trên salon xem phim cùng cả nhà, chị Thơm ở quận Bình Thạnh cười: "Mưa gió bão bùng như thế này, đi tắm biển chắn chắn không được rồi, cả nhà quấn chăn xem phim mà lại hay".
Hai ngày nay cả nhà chị Thơm vẫn đùa với nhau là "vỡ kế hoạch chơi lễ từ A đến Z". Ban đầu cả nhà định đi Vũng Tàu tắm biển, nhưng rồi lại chọn Long Hải để tắm suối nước nóng Bình Châu và ngâm mình ở biển Hồ Cốc. Song đến trước ngày nghỉ lễ, vợ chồng bàn nhau tranh thủ ngày nghỉ để ngủ cho sướng nên chỉ lái xe vi vu đến Cần Giờ một buổi ăn hải sản rồi về nhà. Song kết quả là hai ngày qua vợ chồng con cái cố thủ trong nhà vì mưa bão tơi bời.
Cây ngã trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, chiều 1/4 vì mưa bão. Ảnh: SGTT. |
Chị Thanh Lan, quận Bình Tân, cho biết cả nhà chị cũng đã lên kế hoạch tắm biển Vũng Tàu trong 3 ngày nghỉ lễ từ cả tuần trước. Đến hôm chuẩn bị lên đường thì nghe tin bão sắp đổ bộ vào Vũng Tàu, gia đình đành gác lại chương trình.
"Chúng tôi quyết định ở nhà tổ chức nấu tiệc đãi bạn bè vậy", chị nói.
Thời tiết miền Nam mùa này khá nóng nên gia đình chị Thu Hương, giám đốc marketing của một công ty truyền thông dự định tìm đến các khu du lịch miệt vườn lân cận Sài Gòn để tận hưởng bầu không khí trong lành, dễ chịu trong đợt nghỉ lễ.
Không ngờ, người tính không bằng trời tính, vợ chồng chuẩn bị xong tất thảy mọi thứ và chỉ chờ lên đường thì cũng là lúc bão đến. "Thời tiết của Sài Gòn chịu ảnh hưởng của bão nên mưa dầm rất ngại ra đường", chị Hương tâm sự.
Ăn uống tại nhà là cách nhiều người Sài Gòn chọn trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ. Ảnh: L.C. |
Với chị Hà, quận 6, ngoài yếu tố thời tiết thì lý do mấu chốt khiến chị quyết định chọn biện pháp ăn tiệc tại gia là vì chiến lược "ngon, bổ, rẻ". Theo lý giải của chị, năm nay kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, việc tổ chức tiệc tại nhà trong đợt lễ này không những để các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau, thân mật và ấm cúng hơn so với đi quán mà còn rẻ hơn rất nhiều.
Chị tính toán, ra quán, một kg tôm nướng ít nhất phải trên 300.000 đồng, trong khi ở nhà mua tôm sống về nướng chỉ khoảng hơn 200.000 đồng. "Chính vì vậy, tổ chức ăn uống tiệc tùng ở nhà phải bỏ công ra một tí nhưng tiết kiệm được khối tiền", chị bộc bạch.
Chị Hồng, kế toán trưởng của một công ty may mặc tại quận Tân Phú cho rằng, thay vì đến nhà hàng đông đúc, ồn ào, chị có thể đãi khách tại chính không gian ấm cúng của gia đình mình mà lại kín đáo 'khoe' tài nội trợ và cơ ngơi đã dày công vun đắp.
"Công việc bận rộn suốt nên ngày thường rất ít có thời gian nấu nướng những món ngon và lạ. Những ngày lễ như thế này là dịp để tôi được trổ tài nữ công gia chánh với chồng và bạn bè", chị Hồng vui vẻ nói.
Thanh Lê