Người gửi: Hồ Anh Hùng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cái giá... Hiệp gà
Cứ cuối tuần là tôi ngồi trước màn hình với gia đình cùng xem chương trình Gặp nhau cuối tuần, hình ảnh một anh chàng ốm tong teo, cái miệng leo lẻo đã đem lại những tràng cười sảng khoái cho gia đình tôi. Những đứa con tôi đứa nào cũng biết chú Hiệp "Gà" vui tính, nhí nhảnh... ngây thơ, trong sáng. Chúng bảo, sau này con cũng muốn được như chú ấy...
Bây giờ nghe tin chú Hiệp "Gà" bị bắt, trong nhà tôi cũng xót xa thay cho chú. Các con tôi lại hỏi, vì sao chú ấy bị mấy chú công an bắt? Tôi trả lời rằng, chú ấy đang đóng phim, một bộ phim hài thật sự...
Khi một người phạm lỗi, người ta sẽ nhìn lại quá trình phạm tội của anh, những giai đoạn cuộc đời mà anh đã trải qua. Có thể Hiệp đã bước ra từ những khó khăn nhất trong cuộc sống, nhưng vẫn có bao người khổ như thế nhưng họ vẫn giữ được mình, vẫn sống tốt.
Không thể dựa vào lý lẽ Hiệp chỉ hút và không làm hại ai để rũ bỏ phần nào tội lỗi của anh. Là một nghệ sĩ, anh phải ý thức được tác hại và ảnh hưởng của mình đến mọi người.
Người gửi: Lê Thị Bình
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hiệp "Gà"
Người ta thường nói: "Đừng nghe thằng nghiện trình bày" vì người nghiện ma tuý nói năng rất "ngọt", nghe dễ lọt tai lắm nhưng thực ra chẳng làm đúng những gì họ nói. Hiệp "Gà" liệu có đúng với nhận xét này không? Hy vọng Hiệp nói được và làm được. Hiệp ăn năn, ân hận chắc cũng thực lòng. Tôi rất thích xem Hiệp Gà biểu diễn hài, cũng như những diễn viên mà tôi hâm mộ như Chí Trung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Phạm Bằng.
Hiệp "Gà" ơi, hãy cố cải tạo trong tù cho tốt và cai nghiện cho triệt để, đừng phụ lòng người hâm mộ và trước hết là bố mẹ, vợ con Hiệp.