Là cô gái miền Nam nhưng em lớn lên ở nhiều nơi lắm (cười). Nhờ vậy, em được tiếp xúc với nhiều người, nhiều tính cách và đúc kết ra mẫu người lý tưởng cho mình. Ai cũng sẽ có mẫu người lý tưởng của bản thân gồm những chuẩn mực và đức tính tốt mà mình thích ở đối phương gom lại. Nhưng thực tế có ai sinh ra đã hợp nhau đâu, cũng chẳng có ai hoàn hảo, do thanh xuân gom hơi nhiều nên giờ hơi ế, ráng chịu vậy (cười).
Về mặt tình cảm, em luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, đạo đức, biết thông cảm và sẻ chia với người xung quoanh, biết lắng nghe và thấu hiểu, biết kính trên nhường dưới.
Về tính cách, em độc lập mọi thứ, kiếm được tiền, biết làm cho bản thân vui, hòa đồng, lắm lúc còn pha trò vui cho mọi người. Em có thể sửa điện, ống nước, đóng gỗ, sơn nhà phụ anh nữa.
Về tôn giáo, nhà em theo đạo Phật, nhưng từ nhỏ em có duyên được tiếp cận với đạo Công giáo và rất thích. Mẹ em cũng thích và không phản đối nếu em lấy người bên đạo.
Về quan điểm sống, em tin luật nhân quả luôn hiện diện, sống và làm việc theo pháp luật, đã là con người thì sẽ mắc sai lầm, mà lỡ sai thì sửa.
Về sở thích, em thích đi du lịch, chụp ảnh, ăn uống, xem phim, đọc sách, tập thể dục thể thao, công nghệ, gặp gỡ mọi người cùng trò chuyện, đi dạo cùng anh trên con xe hai bánh ngửi mùi khói bụi qua những con đường chúng ta thích, "anh đọc sách, em pha trà, trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa xinh".
Về nhược điểm, em không thích nấu ăn lắm nhưng nấu được ngày ba bữa; thích ăn nên anh cứ nấu đi em ăn cho; lâu lâu hay quạo, mè nheo, lười, khó tính (cười).
Mong muốn của em là gặp được người lớn tuổi hơn; biết tự yêu thương bản thân; cao hơn em (em cao 1,6 m, ngoại hình ưu nhìn), khuôn mặt ưu nhìn, ốm mập gì cũng được (ốm thì về em dẫn đi ăn cho mập, còn mập thì em chỉ cho tập thể dục - cười); đạo đức, thấu cảm, chủ động giúp đỡ người khác ngay khi họ không nhờ (ga lăng); có lòng thương cảm với động vật; biết kính trên nhường dưới, có ý chí cầu tiến. Anh có thể tụ tập bạn bè, sưu tầm cái anh thích nhưng đừng chửi tục và bạo lực nha.
Vì nhà neo người nên em chỉ có thể làm quen ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận gần đó. Thông cảm cho em nhé, mấy anh ở xa xa ơi (cười).
Như em đã nói, làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, nhưng ít nhất chúng ta phải có vài sở thích chung để có cái cùng trò chuyện. Còn những chuyện trái sở thích, em sẽ kể anh nghe những cái anh không biết và ngược lại. Vì để đi cùng nhau lâu dài, chúng ta phải đồng điệu, hiểu được cái đối phương làm và trò chuyện được với nhau; em bỏ đi một ít "cái tôi", anh cũng vậy, cùng nhau nhường nhịn, vượt qua sóng gió của cuộc sống.
Bài dài quá rồi, khi nào làm quen mình nói tiếp nhé. Hy vọng sớm nhận được mail từ anh.
Cảm ơn mọi người đọc bài viết của em. Chúc mọi người luôn được an yên và may mắn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ