From: Diep Diep
Sent: Saturday, April 09, 2011 2:19 PM
Gửi các chị có chồng vũ phu,
Tôi khuyên các chị hãy cương quyết ly dị người chồng vũ phu, đặc biệt là những người có học thức và giỏi bao biện. Thực tế cho thấy chồng vũ phu và thường xuyên đánh vợ không nhiều, những trường hợp đánh vợ và xúc phạm vợ nhiều lần rất hy hữu.
Trong xã hội hiện đại, tình trạng ngoại tình ở cả nam lẫn nữ nhiều hơn trường hợp bị bạo hành gia đình. Thế nhưng bạo hành gia đình lại nguy hiểm hơn rất nhiều, vì những ông chồng vũ phu thì thường sẽ bao gồm cả tội ngoại tình. Tôi cam đoan, những người đánh vợ nhiều lần không bao giờ là người chung thủy. Xin các chị hãy nhớ ký điều này, đừng mù quáng sống trong địa ngục với ông chồng vũ phu.
Tôi đồng tình với lời khuyên của chị Hoang Thao Huong dành cho chị Lê và kinh nghiệm mà chị Huong đưa ra về việc anh chồng vũ phu có chút kiến thức giữ chân người vợ bằng "bạo lực" và "sự ngọt ngào" của anh ta. Hãy tỉnh táo, mỗi lần anh ta phân tích dụ dỗ hãy nhớ lại những trận đòn chí mạng và những từ ngữ thiếu văn hóa mà anh ta đã dành cho chị (tôi thiết nghĩ chắc không ít hơn một lần), và hãy tin rằng nó sẽ lặp lại chứ đừng nghĩ tình hình sẽ cải thiện theo cách mà anh ta dụ dỗ. Đúng như chị Thao Huong viết, anh ta sẽ phân tích chị có sai điểm này điểm kia nhưng không vì thế mà anh ta được đánh và xúc phạm chị.
Các chị có chồng vũ phu hãy cương quyết ly dị, nếu anh ta dọa nạt hãy nhờ chính quyền can thiệp. Tôi không khuyên các chị bị chồng đánh một lần, hoặc nhận 2-3 cái tát "yêu" ly dị. Tôi thiết nghĩ các chị ở trong hoàn cảnh hiểu rất rõ tính nết chồng mình ở mức độ nào: nóng giận nhất thời, gia trưởng độc đoán hay vô văn hóa thiếu đạo đức với các vỏ bọc trí thức thời hiện đại...
Các chị hãy tỉnh táo để có cuộc sống ý nghĩa và tạo dựng giá trị tinh thần cho cuộc sống của các con.