From: Mr.Q.
Sent: Thursday, October 18, 2007 10:38 AM
Subject: Gui toa soan: chia se voi anh Vinh
Tôi chỉ thấy một điều thế này, vấn đề nằm ở chỗ cách hành xử của bản thân người trong cuộc. Nếu ai cũng giành hạnh phúc bằng cách rạch mặt, tạt axit... thì chấp nhận được không?
Tôi thích cách hành xử của phương Tây là khi hai vợ chồng, nếu ly hôn, vẫn tôn trọng, quý mến nhau. Đúng vậy, cuộc sống này hữu hạn, sống được với nhau đã là có duyên lắm rồi, tại sao phải gây đau khổ và căm hận nhau?
Chuyện anh Vinh, đúng là anh ta tham lam, nhưng tôi cũng cảm thấy không hiểu vì sao với hạnh phúc như vậy mà anh còn có một lựa chọn khác. Nếu đó là bản chất của anh, anh sẽ trả giá cho sự lựa chọn đó. Còn cô gái trẻ đó, chắc chắn cô ta chưa đủ chín chắn để thấy được vấn đề.
Nhưng vợ của anh Vinh, người đại diện cho những người vợ, người phụ nữ, cũng đã có một lựa chọn sai lầm. Rất sai lầm, nếu trách cô gái trẻ một, thì phải trách cô vợ mười. Nếu người chồng là anh Vinh, không xứng đáng với tình yêu của cô thì hãy chấm dứt. Những đứa con sẽ là nạn nhân? Đúng, nhưng sẽ còn tệ hơn, nếu bố mẹ chúng sống với nhau mà như kẻ thù.
Quan điểm của tôi là dù cuộc sống hôn nhân hai vợ chồng thế nào thì hãy bảo vệ nó bằng sự tôn trọng, yêu thương. Đừng bao giờ dùng bạo lực, nếu đã lựa chọn cách đó, sẽ không còn đường quay lại vậy thôi.