Em sinh năm 1988, chưa từng kết hôn. Lưng chừng, chênh vênh ở độ tuổi mà bạn bè đều đã có tổ ấm riêng, lắm lúc tủi thân vì lúc nào cũng phải một mình mạnh mẽ. Em mong tìm thấy anh lắm, để những lúc trời mưa, có người để ôm, cùng xem phim, để những tối đi làm về, không còn đơn độc, lặng thinh.
Em có khuôn mặt dễ nhìn, ngoại hình nhỏ nhắn, làm văn phòng. Em sống tình cảm nên là điểm mạnh cũng là điểm yếu. Ngoài thời gian làm việc, em thích đạp xe, trekking, bơi, gần gũi thiên nhiên và nấu ăn. Lúc một mình cũng thích hát cho vui.
Em tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc cùng người đàn ông cao ráo, hài hước và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Em không muốn tìm hiểu vội vàng vì dễ vấp ngã. Thế nhưng, em cũng không muốn tìm hiểu quá lâu vì ở độ tuổi này, em không muốn mất quá nhiều thời gian. Theo anh, mình tìm hiểu bao lâu là đủ để kết hôn?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vi
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ