Mikhail Messaris cùng vợ chứng kiến chuyến đi săn ấn tượng của báo hoa mai trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, Latest Sightings hôm 10/11 đưa tin. Họ tới khu vực Ngobeni ngay trước bữa trưa, thời điểm các loài mèo lớn thường ngủ say.
"Chúng tôi phát hiện hai chiếc xe tham quan khác dừng ở đó và đang tắt máy. Chắc chắn họ đã trông thấy thứ gì đó. Vài giây sau, chúng tôi nhận ra họ không ngắm đàn linh dương impala mà đang quan sát một con báo hoa mai đực trên cây", Messaris kể lại.
Kẻ đi săn đang rình một con linh dương steenbok đứng ngay phía dưới. Vài phút sau, nó điều chỉnh tư thế để có thể đột kích con mồi từ trên cao. Nó kiên nhẫn đợi linh dương steenbok di chuyển vào vị trí thích hợp rồi bất ngờ phi thân xuống, vồ trúng con mồi. Sự việc khiến đàn linh dương impala đang lang thang gần đó trở nên hoảng loạn. Sau chuyến săn thành công, báo hoa mai tha linh dương về phía một chiếc cây lớn. Nó lôi con mồi lên cành cây cao để thoải mái đánh chén.
"Tôi và vợ đã dành khá nhiều thời gian đi qua khu vực trung tâm của công viên Kruger trong những năm qua nhưng hiếm khi thấy những con mèo lớn, chưa nói đến một chuyến săn. Khoảnh khắc tuyệt vời khi chứng kiến chuyến săn này sẽ rất khó bị đánh bại trong tương lai", Messaris chia sẻ.
Báo hoa mai (Panthera pardus) là loài mèo lớn phân bố ở khu vực châu Phi hạ Sahara, đông bắc châu Phi, Trung Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Loài vật này hoạt động nhiều vào ban đêm. Chúng đi săn một mình, con mồi chủ yếu gồm linh dương, linh trưởng, hươu, lợn rừng, thỏ và nhiều động vật khác. Báo hoa mai leo trèo rất giỏi. Chúng tận dụng khả năng này để đi săn, giấu xác con mồi và lẩn trốn kẻ thù.
Thu Thảo (Theo Latest Sightings)