Thực tế số đàn ông bị vợ đánh không nhiều, song đã gây bức xúc lớn như trường hợp của anh Đinh Thế B., sinh năm 1955, ngụ tại phường 2, quận 3, TP HCM. Ngày 18/8, anh đã viết đơn kêu cứu gửi tới một số cơ quan báo chí vì không chịu nổi nạn bạo hành của vợ anh, chị Trần Thị L., sinh năm 1968. Anh kể, đã hơn một tháng nay, mấy cha con anh phải bỏ nhà về tạm lánh tại nhà cha ruột của mình ở Phú Nhuận. Năm 1995, anh và chị cưới nhau, sống chung trong gia đình cha mẹ anh. Năm sau, chị sinh đứa con trai đầu lòng và bắt đầu bộc lộ... nam tính. Thấy chướng mắt, ba anh cho một số tiền để vợ chồng qua quận 8 mua căn nhà nhỏ ở riêng, anh sửa xe trước nhà kiếm tiền nuôi vợ.
Năm 2002, sau khi sinh đứa con thứ hai, vợ anh chê môi trường xung quanh dơ bẩn nên quyết định bán nhà và chuyển về quận 3. Được cha ruột gửi về cho 1.000 USD, chị thuê sạp bán tạp hoá trong chợ Bàn Cờ và trở thành người có quyền lực duy nhất trong gia đình, thích... đánh ai thì đánh. Con gái bị chị nắm tóc quay như quay dế, con trai thì bị mẹ lấy móc áo tròng vào cổ quay như chong chóng. Anh chỉ vết sẹo ở cổ chân thằng bé cho biết đó là vết đánh của chị L. vào ngày 18/4/2003, để trừng phạt tội hay đi chơi. Ngày 14/8 vừa qua, thấy vợ đánh con, anh can thì bị vợ... đánh, còn nắm tay anh lôi đi xềnh xệch.
Cũng chung hoàn cảnh với anh B., ngày 23/9, anh Hoàng Đức H., sinh năm 1958, ngụ tại phường 12, quận Gò Vấp đã nhờ báo chí can thiệp chuyện gia đình mình. Năm 1982, anh và chị Trần Thị Ng., sinh năm 1965, ngụ tại Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai làm đám cưới. Cuộc sống ở nông thôn khó khăn, vợ lại bệnh tật liên miên, năm 1992 anh dắt díu vợ và 3 con lên thành phố kiếm sống. Lúc đầu vợ chồng bán phở, sau chỉ mình chị bán, anh chuyển sang làm thầu xây dựng rồi làm cơ khí tại nhà.
Từ ngày lên thành phố, vợ anh thích đua đòi, quần áo một năm mua bốn năm chục bộ, lại còn khoái ngồi lê để nhậu với nhóm xe ôm. Không chấp nhận cảnh sống như vậy, ngày 19/4, anh lên tiếng thì bị vợ hất nước phở đang nóng vào mặt làm anh phỏng đến 40% vùng mặt. Chị còn xách dao chém đứt cánh mũi phải của chồng khiến anh phải đi khâu thẩm mỹ đến 16 mũi. Cách đây mấy hôm, ngày 21/9, khi được chồng góp ý không nên ngồi nhậu nhẹt ngoài đường, chị đã tiện với bình hoa trong nhà nện vào đầu anh. Con giun xéo mãi cũng quằn, anh tát vợ 2 cái và kết quả là bị công an phường tạm giữ 48 giờ.
Điểm chung của những người đàn ông bị vợ ngược đãi là tính nhịn vợ. Anh Đinh Thế B. cho biết cố nhịn vợ vì thấy mỗi lần mình phản kháng là chị lại quay ra trừng phạt hai con. Còn anh Nguyễn Đức H. thì tâm sự: "Vợ chồng ăn ở với nhau hơn 20 năm, con cái đã lớn, tôi không muốn các cháu xấu hổ với bạn bè vì cha mẹ chúng đánh lộn tối ngày".
(Theo Phụ Nữ)