![]() |
Thảm bại trước Hungary ít nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần tuyển Italy (giữa) trước trận thư hùng với Pháp. Ảnh: Reuters. |
Kể từ trận thua Pháp 1-3 cách đây gần một năm, thày trò HLV Donadoni đã bất bại 6 trận liên tiếp. Họ thắng liền 5 trận ở vòng loại Euro 2008 và chỉ một lần bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa trong trận giao hữu hồi trung tuần tháng 11 năm ngoái. Với thành tích ổn định ấy cộng thêm thực tế Hungary đang đứng dưới Italy những 63 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, giới chuyên môn cũng như đại bộ phận tifosi đều tin vào một thắng lợi dễ dàng cho Cannavaro và đồng đội tại Budapest hôm qua, trong trận giao hữu.
KẾT QUẢ |
Vòng loại Euro 2008 Bảng A Armenia v Bồ Đào Nha 1-1 (Arzumanyan 12' - Ronaldo 37') Bỉ v Serbia 3-2 Phần Lan v Kazakhstan 2-1 Bảng E Estonia v Andorra 2-1 Bảng F Bắc Ireland v Liechtenstein 3-1 Bảng D San Marino v Đảo Sip 0-1 |
Giao hữu quốc tế đáng chú ý Áo v CH Czech 1-1 (Harnik 78' - Koller 33') Brazil v Algeria 2-0 (Maicon 62', Ronaldinho 81') Anh v Đức 1-2 (Lampard 9' - Kuranyi 26', Pander 40') Hungary v Italy 3-1 (Juhasz 62', Gera pen 65', Feczesin 77' - Di Natale 49') Hy Lạp v Tây Ban Nha 2-3 (Gekas 18', Katsouranis 43' - Marchena 37', D.J. Silva 66'&90') NaUy v Argentina 2-1 (Carew 11'&58' - Rodriguez 84') Slovakia v Pháp 0-1 (Henry 40') Thụy Sĩ v Hà Lan 2-1 (Barnetta 8'&51' - Kuyt 52') |
Tuy vậy, diễn biến cũng như kết quả trận cầu này có lẽ đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ và làm đảo lộn mọi dự đoán. Italy chỉ thể hiện được phần nào sức mạnh khi liên tục dồn ép trong 45 phút đầu và có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp hai, nhờ công của Di Natale. Còn những gì diễn ra sau đó có thể gói gọn trong hai từ "thảm họa", bởi một loạt sai lầm của hàng thủ áo thiên thanh đã tạo điều kiện cho Hungary ghi liền 3 bàn từ phút 62 đến 77, làm nên cú ngược dòng ngoạn mục.
Có nhiều lý do để giải thích cho trận thua ngược khó tin trước Hungary, nào là phần lớn các tuyển thủ Italy chưa có thể lực tốt nhất do vừa trải qua những kỳ tập nặng cùng CLB (như Buffon và Donadoni biện hộ)... Nhưng quan sát những gì diễn ra tại Budapest, dễ nhận ra 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại mất mặt kể trên: tư tưởng chủ quan, thử nghiệm chiến thuật không hợp lý của Donadoni và những sai sót không đáng có ở hàng thủ.
Vào cuộc bằng lối chơi tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1, với Toni đá cao nhất, Quagliarella và Del Piero là những mũi tấn công biên, Italy không mất nhiều thời gian giành quyền chủ động trước Hungary. Nhưng có vẻ như Donadoni đã sai lầm khi đặt Aquilani, sở trường là tiền vệ đánh chặn, vào vị trí hộ công. Sự lóng ngóng và thiếu kinh nghiệm khiến tuyển thủ U21 đang khoác áo Roma như bị "lệch pha" so với các đối tác trên hàng công, làm cho các pha phối hợp của Italy trước cầu môn đối phương không có được sự kết dính cần thiết.
![]() |
Donadoni sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn Italy chơi tốt khi gặp Pháp sau đây 2 tuần. Ảnh: LR. |
Trong khi đó, tư tưởng chủ quan khiến các cầu thủ áo thiên thanh mất đi sự tập trung cần thiết mỗi khi có cơ hội dứt điểm, cũng như khi chống lại các đợt phản công của đối phương. Thế trận lấn lướt giúp họ tạo ra cả nửa tá tình huống bắn phá cầu môn trong hiệp một nhưng không một lần tận dụng thành công. Trong khi đó, thủ thành Buffon có một ngày lao động cật lực vì liên tiếp phải sửa sai cho những sai sót của các đồng đội ở hàng thủ.
Sau giờ nghỉ, HLV Donadoni dường như vẫn chưa nhận ra sự bất hợp lý ở vị trí của Aquilani. Ông chỉ thay Del Piero, Toni (gây thất vọng ở hiệp đầu) và Materazzi (chấn thương) bằng Di Natale, Inzaghi và Barzagli, đồng thời trao cơ hội thể hiện năng lực cho Grosso, cầu thủ lần đầu tiên được gọi kể từ sau World Cup 2006. Những sự điều chỉnh nhân sự này ít nhiều đã mang lại kết quả tích cực ở phút 49. Quả chọc khe của Aquilani chạm người thủ thành Fulop vô tình thành đường chuyền thuận lợi để Di Natale ập vào dứt điểm căng, đưa ĐKVĐ thế giới vượt lên dẫn trước.
Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", sai sót trong khâu kèm người khiến Italy phải lĩnh đòn một cách nhanh chóng và dồn dập. Phút 62, Juhasz tận dụng sự lộn xộn sau pha phạt góc của đồng đội, tung cú vôlê nửa nẩy tung nóc lưới phía xa cầu môn Bufon, san bằng cách biệt. 3 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-1 cho Hungary nhờ quả phạt đền thành công của Gera, hệ lụy từ tình huống Cannavaro truy cản trái phép Priskin.
Phải đến lúc này, Donadoni mới thay Aquilani bằng tiền vệ thủ Palombo và chuyển sang sơ đồ 4-3-3 nhằm gia tăng áp lực về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi mà những sự thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng, Hungary ghi bàn thứ ba ở phút 77. Trong ngày đen đủi, Cannnavaro một lần nữa trở thành tội đồ với cú tắc bóng hụt, giúp Gera lừa qua cả Buffon rồi chuyền ngang cho Feczesin đệm bóng vào lưới trống.
![]() |
Sai sót của Cannavaro là một trong những nguyên nhân cơ bản, khiến Italy thảm bại tại Budapest. Ảnh: AP. |
Trong thời gian còn lại, dù rất nỗ lực, tất cả những gì đội khách làm được chỉ là pha đá phạt trực tiếp dội khung gỗ của Grosso và cú vôlê vọt xà của Ambrossini. Rõ ràng, tỷ số 1-3 và cách mà Italy gục ngã tại Budapest là nỗi thất vọng lớn cho thày trò HLV Donadoni vào thời điểm chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày gặp Pháp - trận đấu có ý nghĩa sống còn đến cơ hội dự vòng chung kết Euro 2008 của "binh đoàn thiên thanh". Nếu không khắc phục kịp thời những điểm yếu chết người lộ ra từ thất bại trước Hungary, cánh cửa sang Áo -Thụy Sĩ hè năm tới sẽ hẹp đi đáng kể, thậm chí có thể đóng sập lại trước mắt các nhà ĐKVĐ thế giới. Và khi đó, Donadoni sẽ khó có cơ hội bào chữa.
Đội hình thi đấu:
Hungary: Fulop; Szelesi, Vasko, Juhasz, Vanczak (Czisimadia, 73'); Hajnal (Filkor, 59'), Vass, Tozser (Leandro, 59'); Priskin (Feczesin 73'); Gera, Dzsudzsak (Halmosi, 82')
Italy: Buffon; Oddo (Grosso, 46'), Cannavaro, Materazzi (Barzagli, 46'), Zambrotta; Ambrosini, Pirlo; Quagliarella, Aquilani (Palombo, 66'), Del Piero (Di Natale, 46'); Toni (Inzaghi, 46')
Bàn thắng: Juhasz 62', Gera pen 65', Feczesin 77' - Di Natale 49'
Phương Minh