![]() |
Zidane đang nghĩ gì lúc này? Ảnh: AFP |
"Giấc mơ của Les Bleus đã tan tành. Cú húc đầu cuối cùng và thật đáng khinh bỉ đã làm ô uế hình ảnh của một cầu thủ vĩ đại. Chúng tôi không còn biết nói gì về hành động ngu xuẩn ấy", tờ nhật báo nổi tiếng Le Figaro đã viết những lời lẽ như vậy trên trang nhất. Nhưng cuối cùng tờ báo này cũng có thêm một dòng đầy thông cảm: "Dù sao thì chúng ta cũng phải cảm ơn Zinedine Zidane vì những cống hiến hết mình của anh, vì những gì anh đã làm trong suốt hơn 100 trận đấu trong màu áo lam".
Nhật báo thể thao nổi tiếng, L'Equipe, thì viết: "Hành động của Zinedine sáng nay đã tác động rất không tốt với giới trẻ. Chúng ta không biết phải giải thích với thế hệ trẻ như thế nào về hành động của anh. Tất cả chúng từ lâu nay đã coi anh là một thần tượng. Thật đáng tiếc". Tờ báo nổi tiếng này đã chĩa thẳng "mũi dùi" vào Zidane, so sánh những khoảnh khắc đẹp nhất tại World Cup của anh với huyền thoại Muhammad Ali trên võ đài. Thế nhưng, kèm theo đó, họ đã viết: "Nhưng cả Ali, Pele, hay Jesse Owens, và các huyền thoại khác, trong những tình huống khó khăn, căng thẳng và áp lực, chẳng ai hành động như thế cả. Đó là hình ảnh cuối cùng của anh với tư cách là cầu thủ bóng đá đấy, Zidane. Thật ngu xuẩn và không thể nào bào chữa được. Có chuyện gì mà điều đó lại xảy ra với một người như anh thế?"
"Chúng tôi vẫn không thể tin được rằng hành động cuối cùng của một nghệ sĩ sân cỏ lại là một vụ tấn công xấu xa như vậy. Những chiến binh dũng cảm của chúng ta đã trở thành những con người hung ác. Zidane không thể rời khỏi thế giới bóng đá theo kiểu như vậy, không xứng với những gì anh đã cống hiến. Cho tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn có những thắc mắc mà chưa lời giải đáp. Tuy nhiên, Zidane vẫn xứng đáng nhận được những lời cảm ơn", Le Parisien viết.
"Tự Zidane đã làm hỏng bữa tiệc chia tay của mình, theo cái cách mà một số lần trong sự nghiệp của mình, anh ấy đã làm", L'Est republicain bình luận.
Nhưng không phải tất cả mọi tờ báo đều có chung một quan điểm phê phán căng thẳng như vậy. Ngoài một số lời chê trách, còn lại thì hầu hết đã thông cảm và tỏ ra vẻ ngoài nghi tại sao Zidane lại hành xử như thế. Vì vậy, họ cũng đã không quên dành sự biết ơn cho những gì người đội trưởng tài hoa này đã làm được trong suốt một tháng vừa qua. "Xin chúc mừng. Zizou, chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều về tất cả những gì anh đã cống hiến", L'Humanité viết. "Áp lực chính là những lý do khiến Zidane hành xử thiếu suy nghĩ như vậy", La Republique du Centre, nhận định.
Ngay sau khi trở về Pháp, Zidane cùng đồng đội đã được vinh dự dùng bữa trưa với Tổng thống Pháp. Không một lời trách móc, người đứng đầu đất nước tỏ vẻ thông cảm với thủ quân đội tuyển, và hiểu rằng anh ấy đã phải trải qua những thời điểm khó khăn. "Anh là một người nồng nhiệt, tận tâm. Đó là lý do tại sao cả nước Pháp tôn thờ anh". Thế nhưng, trái ngược với cách đối xử của Tổng thống, Bộ trưởng thể thao Marie-George Buffet cho rằng hành động của Zidane sẽ có ảnh hưởng không hay tới toàn bộ thế hệ trẻ của Pháp. "Chúng ta không thể tìm ra lời giải thích nào phù hợp với cử chỉ này, cũng chẳng biết bọn trẻ con sẽ hiểu hành động này là như thế nào", bà nói trên đài phát thanh RTL, kèm theo một mong muốn được biết rõ mọi chuyện.
Zidane đã có 31 bàn thắng cho "Những chú gà trống Gaulois" sau 108 trận đấu.
H.L. tổng hợp