William Pointon, 61 tuổi, gọi điện báo cảnh sát rằng một thiếu niên đã đột nhập vào nhà ông ta ở thị trấn Tennant Creek thuộc Vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia và đánh cắp một số cây cần sa. Khi cảnh sát đến, Pointon mời họ vào nhà để kiểm tra.
Khi vào nhà, cảnh sát phát hiện 69 cây cần sa, một số cây cao tới 1,5 mét. Pointon lập tức bị bắt, số cần sa trong vườn bị tịch thu. Tại phiên tòa hôm 9/6, người đàn ông này thừa nhận đã trồng cần sa số lượng lớn.
Luật sư bào chữa Noah Redmond nói với tòa án rằng Pointon cảm thấy cần sa không phải bất hợp pháp, nhưng ông tin rằng trẻ em không nên sử dụng chúng.

Một vườn trồng cần sa bị cảnh sát phát hiện ở bang Queensland, Australia tháng trước. Ảnh: ABC.
"Việc ông ấy tự gọi cảnh sát về việc trồng cần sa là một yếu tố rất quan trọng", Redmond nói. "Các thiếu niên tìm cách ăn cắp cần sa của ông ấy và ông ấy cho rằng trẻ em không có khả năng đưa ra quyết định có hút cần sa hay không nên đã gọi cảnh sát để ngăn chặn chúng sử dụng".
Tòa cho biết Pointon đã trồng cần sa trong nhiều thập kỷ và không bán để lấy tiền, mà dùng chúng để đổi lấy thực phẩm, hàng hóa và sức lao động từ bạn bè.
Tuy nhiên, Redmond nhấn mạnh rằng thân chủ của mình thừa nhận trồng cần sa là bất hợp pháp và do đó hành vi của ông là sai trái.
"Pointon thừa nhận toàn bộ việc trồng cần sa và ông ta đã trồng cây cần sa trong khoảng 40 năm", công tố viên Glen Dooley nói. Pointon sẽ bị kết án vào cuối tuần này.
Huyền Lê (Theo ABC)