Đầu tháng 2, cảnh sát ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, nhận được cuộc gọi từ một cậu bé nói: "Có một kẻ xấu đang ở trong nhà cháu và hắn đã cướp tiền của cháu".
Sĩ quan cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi cũng nghe thấy giọng người đàn ông hét lên: "Thằng nhóc hư kia, sao đã gọi cảnh sát rồi!".
Vài phút sau, khi cảnh sát đến nhà, cậu bé reo hò chỉ vào cha mình và nói: "Chú cảnh sát, chú đến nhanh quá. Hãy bắt ngay tên xấu xa này đi". Hóa ra, người cậu tố cáo chính là cha mình. Cậu bé, không được tiết lộ tên tuổi, điện thoại dùng gọi cảnh sát là của người cha.
"Tôi xin lỗi. Con trai tôi không được giáo dục tốt. Tôi không ngờ rằng nó thực sự sẽ gọi cảnh sát", người cha nói.
Ông giải thích trước đó hai cha con đã có tranh cãi về việc ai sẽ giữ tiền lì xì. Người cha đã đưa ra quyết định khiến cậu bé không hài lòng.
"Tranh chấp" của hai cha con đã được giải quyết thông qua sự hòa giải của sĩ quan này.
"Con để bố giữ tiền cho con. Khi nào cần, con bảo bố đưa và ghi lại mọi chi phí, được không?", các cảnh sát nói với cậu bé và đề nghị người cha cải thiện phương pháp giáo dục của mình.
Câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng trẻ em cần được cha mẹ giáo dục tốt hơn về luật pháp, để hiểu khi nào thì thực sự nên gọi cảnh sát. Song cũng có ý kiến bênh vực cậu bé, cho rằng hành động này xuất phát từ cảm giác bất công khi bị tước đoạt tiền lì xì mà theo suy nghĩ của trẻ, đó là tài sản thuộc về mình.
Hồi tháng 1, cậu bé 10 tuổi ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền trung bắc Trung Quốc đã gọi điện cho cảnh sát báo cha đang tích trữ thuốc phiện ở nhà, sau khi bị mắng vì không làm bài tập về nhà.
Cảnh sát khám xét nhà đã phát hiện ra số ma túy bất hợp pháp mà người cha khai cất giữ với mục đích y tế.
Người cha đã bị đưa đi thẩm vấn, nhưng số phận pháp lý của ông vẫn chưa rõ ràng.
Hải Thư (Theo SCMP)